CN 8283: THÁNH PADRE PIO CHỮA LÀNH TÔI
Nguồn: Padre Pio
Bà Caroline Millar kể cảm nghiệm của bà về ơn chữa lành mà Thánh Padre Pio ban cho bà:
Tôi không còn bị đau đớn nữa. Tôi phải trải qua một cuộc giải phẫu nghiêm trọng. Bác sĩ phải lấy đi một trái thận hư của tôi. Tôi tưởng rằng mình đã chết rồi. Sau nhiều tuần lễ mà tôi phải nằm trong bịnh viện, cuối cùng bác sĩ cho tôi về nhà.
Ông nội tôi thì mất rồi nhưng ông có lòng kính mến Thánh Padre Pio. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều khi được giải phẫu. Tuy nhiên sau đó, tôi không thể bước đi, không thể ăn uống hay làm bất cứ việc gì được. Mẹ tôi phải chăm sóc cho tôi về mọi sinh hoạt. Tôi hoàn toàn lệ thuộc vào sự giúp đỡ lớn lao của mẹ tôi.
Sự đau đớn và bất an làm cho tôi không thể chịu đựng được. Tôi phải uống thuốc giảm đau và an thần nhiều lần trong mỗi ngày.
Một ngày kia có người hàng xóm đến gõ cửa nhà tôi. Bà ấy hỏi mẹ tôi rằng liệu bà ấy có thể vào thăm tôi được không? Khi bà ấy bước vào phòng của tôi thì tôi ngạc nhiên vì tôi không biết rõ về gia cảnh của bà ấy. Tôi chỉ biết rằng bà ấy có đức tin mạnh mẽ.
Bà ấy lấy ra một chiếc găng tay từ trong bóp của bà. Bà ấy kể rằng đó là một trong những chiếc găng tay của Thánh Padre Pio. Rồi bà ấy dùng chiếc găng ấy đặt lên bụng tôi, nơi mà tôi còn có vết mổ.
Tôi không biết tại sao mà bà ấy lại có chiếc găng của Thánh Padre Pio. Có một điều mà tôi biết rất rõ, đó là sau khi bà đặt chiếc găng của Thánh Padre Pio lên bụng tôi thì lập tức, tôi không còn đau đớn nữa. Thế là tôi có thể đi đứng được và ngồi lên được. Kể từ ngày hôm ấy trở đi thì tôi cảm thấy mỗi ngày một khoẻ hơn lên.
Cảm nghiệm được Thánh Padre Pio chữa lành làm biến đổi cuộc đời của tôi mãi mãi.
Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria! Amen.
Con tạ ơn Thánh Padre Pio chữa lành cho con. Amen.
Kim Hà, 4/12/2025









