CN 8279: THỊ NHÂN VICKA TỪ MEDJUGORJE NÓI VỀ THIÊN ĐÀNG (1)
"Trên Thiên Đàng có luồng ánh sáng đẹp mà không giống như ánh sáng ở trên trái đất. Tôi nhìn thấy rất nhiều người. Tất cả họ đều rất vui vẻ. Họ ca hát và nhẩy múa. Họ liên lạc với nhau bằng một cách thức lạ lùng mà không thể tưởng tượng được. Họ quen biết nhau. Họ mặc quần áo có mầu vàng, mầu xám và mầu đỏ."
- Vicka, cô có thể mô tả về sự hạnh phúc của các Thánh trên Thiên Đàng không?
- Dạ không vì tôi không thể mô tả được. Dường như chúng ta không đủ từ ngữ trên trái đất để mô tả những sự hạnh phúc ấy. Tôi cũng cảm thấy được hạnh phúc của các Thánh được tuyển chọn. Dù tôi không thể tả được nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc ấy trong tâm hồn của tôi.
-Liệu cô có muốn ở luôn trên Thiên Đàng mà không trở về trái đất không?
Cô Vicka đáp lời của tôi bằng một nụ cười tươi:
-Vâng, nhưng tôi không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình. Bạn biết đấy, nguồn hạnh phúc lớn lao nhất là làm cho Chúa và Đức Mẹ Maria vui lòng. Đức Mẹ muốn chúng ta ở trái đất lâu hơn để truyền bá các thông điệp Từ Mẫu của Mẹ. Tôi cảm thấy có một niềm vui lớn lao khi chia sẻ các thông điệp đầy tình yêu của Đức Mẹ Maria."
"Nếu Đức Mẹ cần tôi thì tôi rất sẵn lòng. Nếu Đức Mẹ muốn đem tôi đi với Mẹ thì tôi cũng sẵn sàng. Đó là chương trình của Mẹ, không phải là chương trình của riêng tôi."
-Cô đã nhìn được các Thánh à?
-Vâng, dĩ nhiên, các Thánh cũng nhìn thấy tôi. Chúng tôi nhìn thấy nhau.
-Vậy các Thánh trông như thế nào?
Các ngài trông trẻ khoảng 30 tuổi mà thôi. Các ngài trông rất là đẹp. Không ai nhỏ cũng không có ai lớn. Không ai ốm yếu cũng không ai mập.
Kim Hà, 3/12/2025








