CN 8277: ƠN GỌI LINH MỤC TỪ MEDJUGORJE
Nguồn: Medjugorje
Cảm nghiệm của linh mục về ơn gọi của mình xuất phát từ làng Medjugorje:
Anh Sébastien Brière đến hành hương tại làng Medjugorje. Thật sự thì không ai có thể tưởng tượng những điều gì sẽ xẩy ra với anh ấy. Đó là một điều đáng sợ. Đối với những người có đức tin thì cũng không thể tưởng tượng được chuyện này. Người ta nhận thấy anh ấy biến đổi cuộc đời. Vào ngay đêm đầu tiên thì anh ấy đã có cảm nghiệm sâu sắc.
Anh Sébastien Brière được 25 tuổi khi có những chuyện không ai ngờ đã xẩy ra trong cuộc đời của anh. Anh là người hay mắc cở và sống nội tâm vì anh là người con duy nhất trong gia đình anh. Gia đình anh không có đức tin gì cả. Vì thế mà không ai có thể hình dung ra bước đi của anh ấy thay đổi. Anh Sebastien kể:
“Trong gia đình tôi thì chỉ có một mình bà nội của tôi theo đạo mà thôi. Bà luôn thúc giục cha mẹ tôi hãy rửa tội. Phải đến 10 năm sau đó thì cha mẹ tôi mới làm theo lời bà tôi đề nghị. Tôi đi theo gia đình trong ngày Lễ Giáng Sinh, Lễ Lã và Lễ Phục Sinh mà không hiểu gì cả."
"Tôi định làm một kiến trúc sư xây cất nhưng bỗng dưng một trong những người chú của tôi mời tôi đi hành hương tại làng Medjugorje. Chú tôi kể về nơi đặc biệt này. Chú bảo tôi sẽ cảm nhận những gì tốt đẹp nhất tại nơi này."
Anh Sébastien không có đức tin nhưng có một linh hồn tốt lành. Anh nghe lời người chú vì anh nghĩ rằng đây là một chuyến du lịch không làm gì hại đến mình. Vì thế mà anh thử đi cho vui. Mà nếu như anh ấy đi để giúp đỡ người nghèo thì dù ở trại tị nạn hay trại mồ côi thì cảm nghiệm cũng tốt.
Khi anh Sébastien Brière đến hành hương Medjugorje thì anh phải đi tham dự Thánh Lễ dù anh chẳng thích thú gì. Khi anh vào nhà thờ thì anh không thể tin được vì nhà thờ có quá đông người. Họ đến để gặp gỡ Chúa.
Khi có Bài Đọc trong Thánh Lễ thì có một sự lạ xẩy ra cho anh. Anh phải đứng suốt buổi Lễ, dù có nhiều người quỳ ở bên ngoài nhà thờ. Bỗng dưng anh bật khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh cứ lặng lẽ khóc mãi trong thời gian mà anh ở lại Medjugorie.
“Tôi không hiểu được sự gì lạ đã xẩy ra cho tôi, không phải nước mắt vui mừng mà cũng không phải nước mắt buồn đau."
Khi anh trở về nước Pháp, anh không còn giống ngày trước nữa. Anh kể tiếp:
“Mọi sự trở nên vui vẻ hơn. Tôi bắt đầu lần chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày. Tôi đi Lễ vào mỗi ngày Chúa Nhật. Đức Mẹ Maria đã dẫn tôi đến với Con của Mẹ là Chúa Giê su. Các bạn của tôi cảm thấy kinh ngạc nhưng họ tỏ ra kính trọng tôi."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải trở nên một linh mục, nhưng rồi có những điều xẩy ra."
Sau đó, anh trở lại Medjugorie rất nhiều lần. Lần nào thì anh cũng cảm thấy hứng khởi. Đức tin của anh lớn mạnh hơn. Năm 2004 anh tới Medjugorje với người bạn gái là cô Isabelle. Khi trở về nhà hai người đều biến đổi. Chính cô nhìn thấy anh có ơn thiên triệu. Lẽ ra thì họ làm đám cưới nhưng con đường của anh đã đổi khác.
“Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm linh mục. Thiên Chúa đã tỏ lộ cho tôi qua cô bạn gái của tôi. Sau một năm suy nghĩ, tôi chọn xin vâng với ơn gọi linh mục. Điều này làm cho tôi có sự bình an lớn lao."
Rồi anh Sébastien được ơn hoán cải và ơn gọi. Anh trở thành một linh mục. Anh thường hay trở lại nơi Thánh Địa ấy, đó là làng Medjugorie. Anh đã quyết định thánh hiến bản thân cho Chúa đời đời.
Anh được thụ phong linh mục vào năm 2011 tại Vương Cung Thánh Đường Cathedral of Sainte-Croix ở vùng Orléan. Hiện nay cha tổ chức đi hành hương tới Medjugorje, là nơi mà anh được ơn gọi.
Năm 2018 cha được chọn làm cha chánh xứ ở Vương Cung Thánh Đường Basilica of Notre-Dame de Cléry (Vùng Loiret).
Tại đó có một thánh tượng của Đức Mẹ đẹp và đã làm cho nhiều khách hành hương tới viếng thăm hàng năm. Tượng Đức Mẹ cũng làm cho anh yêu thích, sau làng Medjugorie.
Kim Hà, 2/11/2025








