CN 8274: THÁNH PADRE PIO CHO NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI
Nguồn: Padre Pio
Padre Pio đã từng nói:
"Này con gái Lucietta, nếu con không chết là bởi vì trước khi người thợ mộc đo quan tài của con thì Đức Mẹ đã đến trước mà cứu con!"
Em Lucia được 6 tuổi khi em bị bịnh nặng. Đó là vào năm 1922. Lúc ấy không có thuốc chủng ngừa bịnh dịch. Khi bác sĩ tuyên bố rằng họ không thể chữa trị được thì coi như người bịnh chờ chết.
Cha mẹ của bé Lucia là ông Alfonso và bà Rachelle đã kể lại như sau:
"Chúng tôi phải đợi chờ ngày mà con gái tôi chết. Nếu các bạn là các tín hữu thì hãy trông cậy Chúa thôi, vì giới Y Khoa không còn có thể làm gì để cứu con gái tôi được nữa."
Sau đó, em Lucietta bị hôn mê và bất tỉnh. Thật là đau khổ cho người mẹ phải nói lời vĩnh biệt con gái mình. Lúc ấy thì bà mẹ đã chuẩn bị cái áo đẹp cho con gái Lucietta mặc trong tang lễ của em ấy.
Trong một đêm thì có một sự lạ xẩy ra. Bà mẹ của em mơ thấy Padre Pio đến thăm em ấy. Cha Pio đặt tay trên người em gái. Thế là em thức dạy khỏi cơn hôn mê. Ông bố tên Alfonso quá vui mừng nên ông lập tức chạy đi tìm Padre Pio để cảm ơn ngài. Thánh Padre Pio nói:
"Ông hãy đi vào nhà thờ mà cảm tạ Đức Mẹ Maria."
Khi em Lucietta hoàn toàn bình phục thì em cùng đi với cha mẹ để viếng thăm Padre Pio. Lúc ấy, Thánh Padre Pio nói rằng:
“Ôi, kẻ chết sống lại rồi. Này con gái Lucietta, nếu con không chết thì là bởi vì người thợ mộc đang đo quan tài cho con mà Đức Mẹ Maria đã đến trước ông ấy."
Cô gái Lucietta Pennelli chết vào ngày 9/11/1996. Lúc còn sống thì cô là một trong những người con gái thiêng liêng mà cha cưng nhất. Mỗi lần Thánh Padre Pio nhìn thấy cô ấy thì ngài thường hay nói rằng:
"Kìa nhìn xem, người chết đã sống lại rồi!"
Padre Pio nói rằng:
"Hãy nhớ rằng: Kẻ tội lỗi mà ăn năn thống hối về những tội lỗi mà họ đã phạm thì gần với Chúa hơn là những kẻ công chính khoe khoang về những công việc tốt lành của mình."
Lạy Cha Thánh Padre Pio, xin Cha cầu bầu và ban ơn chữa lành cho gia đình chúng con. Amen.
Lạy Cha Thánh Padre Pio, xin Cha chăm sóc cả hồn lẫn xác cho gia đình chúng con và đừng bỏ rơi chúng con. Amen.
Kim Hà, 2/11/2025








