Thật sự thì năm 2011 là một thời gian rất khó khăn cho tôi và gia đình tôi. Chúng tôi bị khủng hoảng về tài chánh vì cơ sở thương mại của tôi bị nợ nần nhiều đến nỗi tôi cảm thấy bịnh.
Sức khoẻ của tôi cũng vì thế mà suy sụp. Dù bác sĩ tận tâm chăm sóc sức khoẻ cho tôi nhưng ông ấy cũng không tỉm ra nguyên nhân gây bịnh cho tôi.
Tôi bị trầm cảm nặng và luôn khóc lóc. Mối tương quan giữa tôi và chồng con tôi cũng bị ảnh hưởng sâu đậm.
Bác sĩ của tôi đề nghị tôi hãy đến viếng Đền Thánh Padre Pio ở thành phố Quezon City, nước Phi Luật Tân. Ông đề nghị tôi hãy cầu xin Thánh Padre Pio chữa lành cho thể xác, tâm trí và linh hồn của tôi.
Thế là tôi cứ đến viếng Đền Thánh này trong suốt 2 tháng trời. Tôi làm nhiều Tuần Cửu Nhật kính Thánh Padre Pio.
Đó là vào tháng 5. Đến tháng 9 năm ấy, gia đình tôi bỗng nhận được sự giúp đỡ về tài chánh sau khi tôi đọc xong nhiều Tuần Cửu Nhật kính Thánh Padre Pio.
Thánh Padre Pio đã chữa lành cho thể xác tôi và giúp tôi giải quyết được vấn đề tài chánh.
Từ đó, tôi trở thành một người trung thành và luôn cầu xin Thánh Padre Pio. Ngài cho tôi nhìn thấy rằng với đức tin, mọi sự đều có thể xẩy ra.
Tạ ơn Thánh Padre Pio đã cứu giúp con về mọi mặt. Amen.
Kim Hà, 1/12/2025









