CN 8162: LỊCH SỬ ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI GARABANDAL #7
Nguồn: Sách: “SHE WENT IN HASTE TO THE MOUNTAIN”
Ngày 30 tháng 10 năm 1966:
Thị nhân Conchita viết:
"Tôi đã học được nhiều điều ở trong làng của tôi vì nhiều người đã đến kể cho tôi nghe về những vấn đề nan giải của gia đình họ. Có nhiều người chịu quá nhiều sự đau khổ lớn lao. Nhiều linh mục cũng đến kể cho tôi nghe cảm nghiệm của các ngài.
Tôi rất cảm động và lo buồn khi nghe các ngài kể về những sự khó khăn mà các ngài đang phải gánh chịu. Một cha giải tội nói với tôi rằng:
"Con hãy cầu xin Chúa cho cha có sự ao ước được chịu mọi đau khổ và luôn biết chấp nhận đau khổ với niềm vui."
Thật sự thì tôi không thể thưa chuyện này với Chúa bởi vì điều này không đến từ bản thân tôi. Tôi rất sợ sự đau khổ. Chúng tôi cảm tạ Đức Mẹ vì chúng tôi nhìn thấy Đức Mẹ rất nhiều lần.
“Các con cần trung thành trong cuộc sống hàng ngày."
Tôi hiểu nhưng chúng ta phải tín thác nơi Chúa. Chúng ta phải phục vụ và phải luôn ở trong Tay Ngài. Chúa muốn chúng ta là những công cụ nhỏ bé của Ngài và là những dụng cụ để thắp những cây nến lớn.
Đó là sự thật. Chúng ta chỉ là những công cụ. Lẽ ra mọi người không nên chú ý đến chúng tôi. Ở trong làng này, người ta xô đẩy chúng tôi. Người ta lôi kéo quần áo chúng tôi. Người ta luôn muốn gặp gỡ chúng tôi.
Dù có nhiều người lên vùng Cây Thông (the Pines) nhưng họ lại không đến với Bàn Thánh Chúa.
Kim Hà dịch, 1/11/2025
Xin đọc các bài có chủ đề về Garabandal:
CN 8037 (1), CN 8048 (2), CN 8053 (3), CN 8076 (4), CN 8142 (5) và CN 8146 (6) trong mục Cảm Nghiệm. www.hddaminhthanhlinh.net (KH)









