CN 8156: NỮ TU BRIEGE MCKENNA VÀ MỤC VỤ CHỮA LÀNH (1)
Nguồn: Childrenofmary.net
Nữ tu Briege và Phép Lạ Thánh Thể. Nữ tu Briege McKenna sinh năm 1946. Bà vẫn còn sống. Ngày nay nữ tu Briege McKenna có mục vụ chữa lành tập trung nơi Thánh Thể Chúa.
Chúa Giêsu đã hướng dẫn bà trong cuộc sống. Trong một cuộc tĩnh tâm cho các nữ tu vào vài năm trước, nữ tu Briege chia sẻ cảm nghiệm như sau:
"Tôi có một vấn đề lớn. Sau khi tôi được Chúa chữa lành thì Chúa đã ban cho tôi nhận được ơn chữa lành cho những người khác. Tôi cảm thấy lo âu vì có nhiều người đến tìm tôi."
1. Nhiều ơn chữa lành
Trong vòng một năm trời, có nhiều ơn chữa lành xẩy ra. Ai cũng cho tôi là một vị thánh. Họ còn hỏi xin tôi cho họ một miếng vải từ áo Dòng của tôi. Họ xin tóc của tôi. Tôi ngạc nhiên và cảm thấy khó chịu. Chưa hết, họ còn muốn đụng chạm tôi vì họ nghĩ rằng nếu đụng đến tôi thì họ sẽ được chữa lành hay được nhiều ơn khác.
Tôi yêu mến mọi người nhưng tôi không thích những điều đã xẩy ra. Điều nguy hiểm là thay vì họ đến tìm Chúa hay đi dự Thánh Lễ thì họ chỉ muốn đến tìm tôi mà thôi. Tôi biết rõ rằng tôi không có quyền năng gì cả. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành. Tôi chỉ là một dụng cụ được Ngài sử dụng mà thôi.
Tuy nhiên, tôi biết khi mình được Chúa chọn thì đó là một hồng ân lạ thường rồi. Sự nguy hiểm là con người có thể kiêu ngạo mà bắt đầu tin rằng mình có thể tốt lành hơn những người khác.
Trong một đường lối nào đó, tôi cảm thấy mình trở thành một người nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi biết rằng điều đó không phải là sự thật và điều đó không tốt cho linh hồn của tôi.
Tôi đi hành hương ở Lộ Đức. Tôi cầu xin Đức Mẹ xin hãy giúp cho tôi. Xin Mẹ giúp tôi ở lại trong trung tâm của Giáo Hội. Xin Mẹ dạy cho tôi hoà nhập mục vụ chữa lành vào đời sống của giáo hội.
Tôi nhớ rằng mình ngồi chầu trước Chúa Giêsu Thánh Thể vào một ngày kia. Lúc ấy tôi đang cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Rồi tôi đi ra hang đá của Đức Mẹ.
Có một cuộc hành hương dành cho các trẻ em bị tàn tật về trí tuệ. Tôi nhìn các em đang được những nhân viên trợ giúp trong Thánh Lễ. Thế là tôi nghĩ rằng và biết rằng Đức Mẹ sẽ dạy tôi có một phương cách làm việc.
2. Tôi đến thành phố El Paso
Sr. Briege trở lại nước Mỹ. Ba tuần sau đó, Sr. nhận được một cú điện thoại từ cha Rick Thomas. Cha Rick Thomas qua đời ngày 8/5/2006 sau khi bị bình lâu dài. Ngài có một mục vụ đặc biệt ở vùng biên giới nước Mexico. Ngài nói chuyện với bà:
“Tôi muốn mời Sr. đến và đi thăm viếng những người nghèo ở bãi rác và cầu nguyện cho họ. Sr. có thể giúp chữa lành cho họ. Họ có nhiều nhu cầu lớn lao lắm."
Sr. Briege giải thích rằng bà chỉ có một đêm và một buổi sáng rảnh rang mà thôi. Cha trả lời:
"Được thôi. Chúng ta không cần nhiều thời gian. Trên đường bà đi từ California thì xin bà ngừng lại và nghỉ đêm."
Thế là Sr. đến vùng El Paso để gặp một vị linh mục Canh Tân Đặc Sủng vui vẻ.
Cha làm chứng cho đức tin trong mọi sự mà cha làm. Thêm vào đó, cha thường hay đội cái mũ của người dân cư Texas và đi đôi bốt của người Texas.
Ngài có thói quen dùng từ ngữ: “Alleluia”. Ngài và các cư dân thường lập đi, lập lại lời này.
Khi Sr. Briege đến nơi, ngài nhảy mừng với niềm vui lớn lao. Rồi cha giới thiệu bà với con chó và con lừa của ngài. Thật sự thì Sr. Briege không biết những điều gì sẽ xẩy ra sau đó.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 31/10/2025









