Nguồn: Medjugorje News
Ngày 31 tháng 10 năm 1981, trong nhật ký, cô thị nhân Vicka viết:
"Hôm ấy thì thị nhân Mirjana đến thành phố Sarajevo. Cô ấy đến đó để học trường huấn nghệ và nhận được thị kiến của Đức Mẹ Maria hàng ngày."
Cô Vicka kể thêm:
Đức Mẹ dặn dò cô Mirjana nhiều điều tỉ mỉ:
"Cô ấy phải xử sự như thế nào khi có người đến hỏi han cô ấy, hoặc khi có kẻ xúc phạm đến Chúa. Đức Mẹ còn khuyên cô Mirjana hãy cắt đứt tình bạn với một cô gái khác muốn dụ dỗ Mirjana nghiện ma tuý.
Mẹ dặn cô ấy không gây lộn với bất cứ ai mà chỉ đáp lời khi lời ấy đem lại ích lợi. Hoặc là giữ thinh lặng và chọn con đường nào tốt lành hơn. Đức Mẹ báo cho Mirjana biết rằng cha Jozo không phải ở lâu suốt 4 năm trong tù đâu.
Đức Mẹ tỏ ra vui mừng khi có 5 thị nhân ở lại tại Medjugorje. Thế rồi Đức Mẹ chỉ cho chúng tôi được nhìn thấy một phần của Thiên Đàng.
Đó là một nơi rất đẹp mà không thể diễn tả hết được. Nơi Thiên Đàng có nhiều người, đặc biệt là có nhiều trẻ thơ.
Chúng tôi sợ hãi nhưng Đức Mẹ bảo chúng tôi chớ sợ hãi. Mẹ nói:
"Tất cả những ai trung thành với Chúa đều có thể lên Thiên Đàng."
Thị nhân Ivanka đã nhìn thấy mẹ ruột của cô đang ở trên Thiên Đàng cùng với một số thân nhân và người quen của cô.
Kim Hà, 31/10/2025










