“Bi kịch duy nhất trong cuộc đời là không trở thành thánh nhân.” — Léon Bloy
Vậy chúng ta hãy tự hỏi: Ai là những vị thánh trong cuộc đời chúng ta? Ai đã cho chúng ta thấy tình yêu thương trông như thế nào?
Và làm thế nào chúng ta có thể trở thành những vị thánh cho người khác?
Đó là chính Chúa Giê-su, ai đi theo con đường Tám Mối Phúc của Ngài thì sẽ trở nên người công chính, là vị thánh trên trời.
Nguyện xin chúng ta bước theo bước chân của các thánh. Nguyện xin chúng ta lắng nghe tiếng gọi của Chúa trong chính cuộc đời mình. Và nguyện xin chúng ta nhớ rằng lời kêu gọi nên thánh không phải là một gánh nặng mà là một phúc lành. Amen.
ST









