NGUỒN: THE SPIRIT OF MEDJUGORJE
Bà June Klins, chủ bút kể:
"Tháng trước có một ngày mà trước khi tôi tham dự Thánh Lễ thì có một người đàn ông đến hỏi xin tôi một tràng hạt Mân Côi vì ông ta quên tràng hạt ở nhà rồi. Tôi bảo với ông ta rằng ở trong xe tôi có nhiều tràng hạt. Tôi sẽ ra xe lấy tặng cho ông. Nhưng ông ta bảo rằng:
"Không sao đâu ạ. Tôi sẽ dùng các ngón tay mà đếm các kinh Kính Mừng."
Rồi ông ta trở về chỗ ngồi của ông. Tôi nhìn đồng hồ của mình và biết rằng tôi sẽ có đủ thì giờ để đi ra bãi đậu xe và lấy một tràng hạt tặng cho ông ấy.
Lúc đó, tôi mới nhớ rằng trong cái túi xách của mình có nhiều vật thánh mà tôi đã không tặng cho ai cả. Đó là những tràng hạt Mân Côi bằng nhựa đặt trong một chai thuốc.
Rồi tôi trở lại nhà thờ và đưa tặng cho ông ấy một tràng hạt. Tôi còn nói rằng tôi sẽ cắt nghĩa thêm về ý nghĩa của tràng hạt Mân Côi mà đựng trong chai thuốc. Sau Thánh Lễ, tôi bắt đầu nghĩ cách nào hay nhất để giải thích về sự việc có cái chai thuốc đựng chuỗi tràng hạt Mân Côi.
Một giờ sau, tôi đến dự một buổi họp mà một vị linh mục giảng về cách biến đổi trong cuộc đời của mình. Lúc gần cuối buổi họp, vị linh mục cứ nói về toa thuốc nhiều lần. Ngài bảo rằng những lời cầu nguyện là toa thuốc hữu hiệu cho cuộc đời của chúng ta.
Tôi cảm động khóc vì tôi nhớ rằng chính Đức Mẹ đã hướng dẫn tôi đến với nguồn cảm hứng này.
Tôi hôm ấy, tôi đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để cảm tạ Chúa về một ngày tốt đẹp. Khi tôi sắp ký tên vào cái danh sách chầu lượt thì đôi mắt tôi nhìn thấy một cái khay có chữ: "Cầu nguyện Chuỗi Mân Côi."
Chuyện lạ là ở trong cái khay có một chai thuốc mà bên trong có tràng hạt Mân Côi. Đó là một lời xác nhận của Chúa Thánh Thần.
Tôi vui mừng quá sức. Đó là ý tưởng đã có từ lâu mà do chồng tôi nghĩ ra. Chồng tôi thường tặng cho những ai đang buồn bực để họ có những cái chai thuốc này với kẹo chocolate hiệu M&M ở trong đó. Điều này làm cho người ta vui tươi. Ai mà không thích chocolate hiệu M&M chứ?
Những năm sau đó, tôi bỗng có ý tưởng tặng các chuỗi tràng hạt Mân Côi bằng nhựa đặt trong các chai thuốc. Những chuỗi tràng hạt này đã được Đức Mẹ Maria và các linh mục chúc phúc ở làng Medjugorje.
Trong tờ nguyệt san vào tháng 10 năm 2000, tôi đã gọi chuỗi Mân Côi là Thuốc An Thần.
Những người mà tôi đến thăm viếng và những người đến thăm tôi không biết lý do tại sao mà tôi khóc trước đó. Khi tôi đi về thì họ cảm ơn tôi vì đã làm cho ngày của họ tươi sáng hơn.
Những ngày sau đó, tôi suy gẫm về sự bình an và thinh lặng mà chuỗi kinh Mân Côi đã ban tặng cho tôi. Tôi nghiệm ra rằng chuỗi Kinh Mân Côi là một loại thuốc an thần có thể chống lại bịnh trầm cảm.
Một tuần sau đó, một người bạn của tôi xin tôi cầu nguyện cho người chị của bà vì người ấy đang bị trầm cảm nặng bởi những chuyện buồn trong gia đình.
Tôi muốn kể cho bà chị ấy nghe về việc chuỗi Mân Côi đã giúp tôi rất nhiều, nhưng rồi Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi một giải pháp sáng tạo hơn. Thế là tôi lấy một vỏ chai thuốc đã hết thuốc, tôi xé cái tên thuốc đi. Tôi bèn cho một tràng hạt Mân Côi bằng nhựa vào một cái chai thuốc trống không.
Khi tôi đưa tặng cho người bạn thì bà ấy vui mừng. Một tuần sau đó thì bạn tôi bảo rằng người chị vui hẳn lên khi nhìn thấy "Chai Thuốc" này.
Tạ Ơn Chúa! Tạ ơn Đức Mẹ Maria!
Kim Hà, 28/10/2025










