CN 8133: DẠY CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com
Một phụ nữ kể cảm nghiệm của bà:
"Vài tuần trước đây khi tôi đang đi bộ đọc kinh thì có một vài người trẻ bỗng chào tôi:
“Chào bà!"
Tôi quay lại nhìn thì thấy họ đang chạy đến phía tôi. Đó là hai người con gái nhỏ chừng 12, 13 tuổi và hai người con trai, chừng 15, 16 tuổi. Họ cùng xin tôi cầu nguyện cho người chị của họ đang bịnh nặng và ở trong nhà thương. Đó cũng là nơi mà tôi đang làm việc.
Hỏ tỏ ra lo âu về bịnh tình của người chị. Tôi bảo họ rằng tôi muốn cùng cầu nguyện chung với họ. Họ nói rằng họ không biết làm cách cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Họ cũng không có tràng hạt Mân Côi, trong khi đó thì tôi đang cầm chuỗi Mân Côi trong tay tôi.
Đó là chuỗi tràng hạt mà con gái tôi đã làm để tặng cho tôi. Chuỗi có mầu đỏ, mầu trắng và mầu xanh cùng với tên của một người lính mà tôi nhận làm con thiêng liêng. Họ nói rằng họ sẽ cầu nguyện nếu như biết cách cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.
Thế là tất cả chúng tôi ngồi xuống trên bãi cỏ. Tôi lấy ra một cuốn sách và dạy họ cách cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng. Họ học cách cầu nguyện ấy rất nhanh. Tôi nói về linh địa Medjugorje nhưng họ không hề biết về nơi thánh này.
Tôi bèn lấy ra tờ nguyệt san The Spirit of Medjugorje và tặng cho họ. Tôi bảo họ hãy trở lại chỗ này vào ngày mai vì tôi sẽ tặng cho mỗi người một chuỗi tràng hạt bằng nhựa mà tôi mua từ Medjugorje. Họ háo hức muốn biết tất cả mọi sự. Thật sự là giống như một lớp học ở trên bãi cỏ. Tôi ước ao là mình có thể ngồi lại với họ suốt buổi chiều hôm ấy.
Con cảm tạ Đức Mẹ đã gửi các con của Mẹ đến với con để học cách cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi. Cả nhóm ấy thích đọc kinh Mân Côi nên họ muốn về nhà dạy lại cho cả nhà cách cầu nguyện này. Tôi cảm động muốn khóc nhưng rồi tôi phải trở lại phòng làm việc của mình. Tôi phải đóng cửa để không cho họ thấy tôi đang khóc.
Ngày hôm sau, họ vui vẻ đến gặp tôi để học hỏi thêm về đức tin Công Giáo. Tôi đang lo buồn về tin một em bé gái 3 tuổi tên là Natalie. Em đến gặp tôi vào tuần trước. Bây giờ em đang bị bịnh nặng và đang chịu nhiều sự đau đớn. Dù tôi mỉm cưới nhưng tôi cảm thấy lòng mình đau đớn.
Cả nhóm ấy nói với tôi rằng họ sẽ cầu nguyện cho tôi. Rồi họ ôm hôn tôi. Tôi lại khóc vì họ tỏ ra thân thiện với tôi khi mà họ vừa mới biết tôi. Họ hỏi tôi lý do tại sao tôi buồn. Tôi xin họ cầu nguyện cho em bé Natalie vì em bị ung thư.
Họ hỏi tại sao Chúa lại cho sự dữ này xẩy ra chứ? Tôi bèn cầu nguyện với Chúa để có câu trả lời hợp lý nhất:
“Lạy Chúa, Chúa gửi những người trẻ này đến cho con, xin Chúa cho con một câu trả lời."
Thế rồi tôi bảo với họ rằng ở trên Thiên Đàng sẽ là một nơi hoàn hảo. Còn ở trên trái đất thì không dễ dàng tí nào. Tôi nói với họ rằng chỉ có Chúa mới biết mọi câu trả lời. Ngay cả khi chúng ta có những lúc khốn khó thì Chúa nhìn thấy và luôn làm cho mọi sự nên tốt hơn.
Cậu con trai lớn nhất trong nhóm kể cho tôi rằng cậu ta cảm thấy lòng vui mừng khi đọc kinh Kính Mừng. Tôi bảo với cậu rằng hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi hàng ngày và cậu sẽ nhìn thấy nhiều phép lạ xẩy ra trong cuộc đời cậu.
Tôi cũng nhắc nhở cả nhóm hãy cầu nguyện với trọn trái tim mình, chứ không phải chỉ bằng môi miệng hay là đọc cho xong một chuỗi kinh. Tôi hẹn với họ rằng hãy đến thăm tôi thường xuyên hơn và chúng tôi sẽ nói về cảm nghiệm tại làng Medjugorje.
Họ cảm ơn tôi vì đã dạy cho họ cách đọc kinh Mân Côi. Họ đang say sưa đọc chuỗi Kinh Mân Côi. Họ đang chuẩn bị dạy cho các thân nhân cách đọc chuỗi Kinh Mân Côi."
Tạ Ơn Chúa! Tạ Ơn Mẹ!
Kim Hà, 28/10/2025








