CN 8126: TÔI ĐƯỢC GỌI LÀ SUPERMAN, NGƯỜI HÙNG (1)
Nguồn: www. imedjugorje.com.
Sau đây là càm nghiệm của một người được gọi là Superman, một người hùng tại làng Medjugorje.
Người khách hành hương này có tên là Leo. Ông đến nơi ấy vào tháng 10 năm 2021. Ông kể:
"Người ta gọi tôi là người hùng bởi vì mỗi ngày tôi đều mặc cái áo thung có hình của Superman. Tôi có đến 46 cái áo thung loại này. Tôi được sinh ra ở nước El Salvador. Hiện nay tôi sống ở Thuỵ Điển nhưng tôi vẫn là người Salvador.
"Trước khi đến đây thì tôi không tin nơi Chúa. Tôi lớn lên từ một gia đình Công Giáo. Khi tôi được 6 tuổi thì tôi bị một phụ nữ lạm dụng tình dục. Khi mà mình nhỏ quá thì mình nghĩ đó là lỗi tại mình. Tôi luôn nghe người ta nói:
“Chúa là người Cha. Chúa luôn bảo vệ cho con của Ngài."
Khi tôi được 6 tuổi, tôi nói:
“Nếu Chúa hiện hữu thì Chúa ở đâu khi sự xấu ấy xẩy ra cho tôi chứ?"
Lúc tôi được 8 tuổi thì tôi nói:
“Không, Chúa không hiện hữu vì Ngài không ở bên tôi khi tôi rất cần Ngài."
Tôi chưa bao giờ mong đi hành hương. Tôi không thích khi người ta nói:
“Ồ, tôi vừa đi hành hương về."
Tôi đã nói:
“Thôi đi, các bạn thơ ngây quá!. Các bạn phải trả tiền rất đắt để đi hành hương. Rồi các bạn phải ngồi lâu trong xe buýt. Tôi sẽ không đi hành hương kiểu ấy đâu."
Vợ tôi thường kể cho tôi nghe về cuộc đời của cô ấy. Tôi cũng kể cho cô ấy nghe về cuộc đời của mình.
Bởi vì chúng tôi không cầu nguyện ở nhà nên giờ đây chúng tôi không biết cách nào mà đọc kinh Mân Côi. Chúng tôi không bao giờ đi dự Thánh Lễ. Vì thế mà khi chúng tôi bắt đầu đi lễ thì chúng tôi bắt đầu quỳ gối lần đầu với tính cách là đôi vợ chồng.
Chúng tôi rất thích đi xem đá bóng. Nhưng khi đến vùng Medjugorje này, cuộc đời chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi đến đây trong vòng 1 ngày rưỡi mà cảm nghiệm siêu nhiên đã thay đổi cuộc đời của chúng tôi.
Cả hai vợ chồng tôi đều thay đổi. Chúng tôi bắt đầu với việc xưng tội. Tôi đã không xưng tội trong suốt 40 năm. Khi chúng tôi vào xưng tội thì cuộc đời chúng tôi thay đổi. Sau đó chúng tôi tham dự Thánh Lễ.
Tôi ngồi dự Thánh Lễ từ 6:30 sáng. Sau đó tôi nhìn thấy mặt trời quay tròn. Tôi tự hỏi:
“Điều này lạ quá, không thể xẩy ra được."
Tôi gọi mọi người hãy ra ngoài mà xem hiện tượng mặt trời. Tôi nói:
"Mọi người ơi, tôi đã nhìn thấy mặt trời quay kìa!"
Nhưng không ai nhìn ra. Bỗng dưng dường như tất cả mọi người biến đi mất. Rồi tôi đứng ở một nơi mà chỉ có toàn là mầu trắng. Nơi ấy rất lớn. Tôi thấy mình vẫn đứng với nhóm hành hương, nhưng tôi không nghe tiếng vị linh mục đang dâng lễ nữa.
Lúc này thì tôi không còn nhìn thấy ai. Rồi tôi nghe có một tiếng nói lớn của người phụ nữ. Tôi không chắc có phải là tiếng của Mẹ Maria hay không?
Bỗng tôi nói to lên:
"Con muốn lên Thiên Đàng."
Đó là lần đầu tiên mà tôi có cảm nghiệm về Thiên Đàng. Giờ đây vợ chồng tôi thường tổ chức các nhóm hành hương đến làng Medjugorje. Mọi sự thay đổi. Tôi đã đến làng Medjugorje được 36 lần.
Như tôi đã kể thì có một người phụ nữ lạm dụng tình dục với tôi khi tôi mới có 6 tuổi. Bà này đã cắt đứt mối liên hệ giữa Chúa và tôi. Giờ đây có người phụ nữ khác là Đức Mẹ Maria. Mẹ cho tôi được gặp Chúa.
Tôi không biết thế giới siêu nhiên sẽ ra sao, nhưng trong 1 ngày rưỡi vừa qua, đã có những điều thiêng liêng xẩy ra cho chúng tôi và làm thay đổi đầu óc của chúng tôi.
Giờ đây chúng tôi đang sống ở nước Thuỵ Điển. Đó là nơi có một đời sống thế tục cao nhất. Ở đó có đa số người ta không tin nơi Chúa. Chúng tôi hỏi Chúa:
"Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ạ?"
Rồi chúng tôi cầu nguyện và cảm thấy trong lòng mình cần phải trở về Thuỵ Điển và rao truyền Lời Chúa.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 27/10/2025








