CN 8123: TÌM NƠI TRUYỀN GIÁO (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Cảm nghiệm về 7 ngày dấn thân để cứu những người tham dự vào Bùa Ngải tại vùng Haiti. Tất cả mọi tà thần đều bị Máu Thánh Chúa Giêsu diệt trừ.
Cuối cùng thời gian cũng đến cho tôi và nhóm nhỏ của tôi để đi vào giữa thành phố và tuyên xưng Danh Thánh Chúa Giêsu ở trong hang động trên núi.
Thành phố đó có rất nhiều người thực hành bùa ngải từ vùng Haiti và từ các nước khác đến.
Ta có thể nhận ra sự căng thẳng trong bầu không khí và cuộc chiến thiêng liêng khi mà chúng tôi tuyên xưng Phúc Âm của Chúa Giêsu. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy hối cải. Tôi đứng trước khoảng 4,500 người để giảng dạy cho từng cá nhân, từng gia đình, từng làng mạc, từng vùng miền và quốc gia.
Tôi xin ơn Chúa giải thoát cho họ. Đêm hôm ấy, có nhiều người đến nhận ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và là Chúa của họ. Họ đã ăn năn, thống hối về tội lỗi của họ. Họ cũng hứa từ bỏ bùa ngải và trở về với Chúa Kito.
Sáng hôm ấy là một ngày mà nhóm chúng tôi đi lên núi Bùa Ngải. Mục đích của chúng tôi là truyền bá Phúc Âm cho tất cả những người đang ở trong hang động. Lúc ấy thì họ đang cúng tế và dâng của lễ hy sinh cho ma quỷ.
Tôi nhớ rằng Thánh Phaolo, tiên tri Elijah, ông Gideon và nhiều người khác đã đến những vùng độc hại và hy sinh mạng sống của chính họ bởi vì họ yêu mến Chúa Giêsu và dân của Ngài.
Khi chúng tôi tiến gần đến cửa hang động thì chúng tôi có thể nghe được những tiếng trống và những lời cầu ma, khấn quỷ ở trong phòng tế lễ của hang động này.
Khuôn mặt của tôi toát ra nhiều mồ hôi. Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi ý thức rằng có thể nhóm của tôi và chính tôi sẽ tử đạo vì muốn truyền bá Phúc Âm.
Sau một năm đã cùng nhau ăn chay, chuẩn bị và xây dựng các nhà thờ trong các vùng miền xa xôi ở Haiti thì đây là giờ mà chúng tôi phải đối đầu với những sự thử thách vô cùng gay cấn và căng thẳng.
Trước đó vài giờ, tôi đã gặp gỡ nhóm của tôi và giải trừ cho họ khỏi những ràng buộc khi phải đi vào hang động để giảng Lời của Chúa.
Giờ đây là lúc mà chúng tôi phải đối đầu với những nỗi lo sợ của chính mình vì phải đối đầu với những con quỷ đang ở trong hệ thống bùa ngải ghê gớm này.
Lòng rộn ràng với tình yêu Thiên Chúa, chúng tôi đi xuống sâu hơn vào trong hang động. Chúng tôi cứ tiến gần đến gần những âm thanh kinh tởm của tiếng trống của nhóm thờ ma khấn quỷ này.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng vào được phòng cử hành. Đó là một nơi lạnh lẽo, tối tăm và đầy sự dữ. Chúng tôi thấy ánh nến leo lét và lập loè. Có vài tia sáng của mặt trời xuyên qua một cái lỗ lớn từ trên đỉnh núi.
Chúng tôi có thể nhìn thấy một con bò cái có đầy máu đang được cúng tế cho ma quỷ.
Trong phòng này có khoảng 25 người và 8 tư tế bùa ngải. Họ đang cầm những con dao. Đó là những con dao mà họ dùng để giết con bò cái ở trên bàn thờ của họ.
Nhóm của tôi và tôi bắt đầu giảng Lời Chúa. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà tôi có thể nhẩy lên trên cái xác chết đầy máu của con bò cái.
Tôi bắt đầu nói về sự chết, sự chôn cất và sự sống lại của Chúa Kito.
Trong lúc ấy thì các tư tế bùa ngải giơ tay của họ lên cùng với những con dao găm được đặt để trên tường. Cảnh tượng này dường như là sự đầu hàng với Thiên Chúa trong giây phút ấy.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 25/10/2025








