CN 8122: TÌM NƠI TRUYỀN GIÁO (1)
Nguồn: Spiritdaily.com
Cảm nghiệm về 7 ngày dấn thân để cứu những người tham dự vào Bùa Ngải tại vùng Haiti. Tất cả mọi tà thần đều bị Máu Thánh Chúa Giêsu diệt trừ.
Sau đây là cảm nghiệm của ông Mike và bà Andrea Brewer, tác giả của việc giải thoát bằng Máu Thánh Chúa Giêsu (Bloodline Deliverance):
Trái tim tôi đập rất nhanh khi nhóm của tôi và tôi đi xuống những cái hang động ở dưới lòng đất. Chúng tôi cảm thấy dường như có một sự chết chóc đang rình rập chúng tôi, nhưng chúng tôi vâng lời Chúa Giêsu để đưa Phúc Âm đến với mọi tạo vật như trong Thánh Kinh của Thánh Marco, đoạn 16:15 đã nói:
"15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. "
Vào một năm trước khi chúng tôi đi đến nơi này. Chúng tôi đã tìm hiểu về các sự ác đang xẩy ra tại vùng Haiti. Chúng tôi đã nghe nói về việc dùng con người để hiến tế cho thần dữ. Vì thế mà chúng tôi khởi sự hành động.
Chìa khoá để hành động là tìm được những nơi đen tối nhất và đưa Thánh Kinh đến những nơi này như một dấu hiệu là Chúa Giêsu thực sự chiến thắng trên tất cả mọi sự.
Khi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện để hành động thì chúng tôi đã liên lạc với một người lãnh đạo của nhóm tông đồ. Chúng tôi hỏi xem liệu ông ấy có hiểu rõ vùng đất và khám phá ra xem liệu Chúa có chuẩn bị cho một người có sự bình an để đón chúng tôi hay không. Ông ta chia sẻ cảm nghiệm với chúng tôi như sau:
"Khi tôi cầu nguyện để có thể đến vùng đất này thì có một Thiên Thần đến và đứng trước mặt tôi. Vị Thiên thần chỉ dẫn cho tôi hình ảnh của một người đàn ông tên là Ernesto. Vị Thiên Thần nói:
“Hãy ra đi và tìm ông Ernesto.”
Khi tôi đến một vùng đất có chừng 40,000 người thì tôi bắt đầu hỏi xem có ai tên là Ernesto không? Sau nhiều ngày thì tôi khám phá ra có hai người mang tên ấy, nhưng họ không phải là người mà vị Thiên Thần đã tỏ lộ cho tôi.
Tôi bèn đi tới nhà của người mang tên Ernesto thứ hai thì con của ông Ernesto ấy bảo tôi rằng cha của cô vốn là người thứ ba mang tên Ernesto. Ông ta sẽ sớm về nhà thôi. Tôi ngồi ở ngoài sân để chờ đợi ông ta. Cuối cùng thì tôi nhìn thấy ông ta đi trên một con đường đất. Tôi bỗng nhận ra ông ta nên la lên:
"Ông chính là người mà Thiên Thần bảo tôi hãy đi tìm ông. Thiên Thần bảo rằng ông sẽ nhận đón tiếp tôi trong vùng này."
Ngay lập tức, ông Ernesto sợ hãi nên quỳ xuống và tuyên bố:
“Tôi không phải là người ấy đâu vì tôi là một người Kito hữu thờ ơ nguội lạnh."
Thế rồi ông Ernesto này sám hối và trở lại với Chúa trong ngày hôm ấy. Ông ta bèn liên lạc với người lãnh đạo trong nhóm của tôi để kết nối với những người khác trong Nhiệm Thể của Chúa Kito. Từ đó, họ mở cửa cho mục vụ của chúng tôi bắt đầu làm việc trong vùng đất ấy.
Trong những tuần lễ kế tiếp, nhóm của tôi và tôi đã đi thăm viếng vùng đất mới này. Chúng tôi cũng có những buổi họp với các nhà lãnh đạo Kito giáo, chẳng hạn như các vị mục sư, các thầy giáo và những vị giảng đạo trong vùng.
Tôi nhớ ngày mà chúng tôi đến sinh hoạt với họ. Tôi đã đứng trước những người nam và nữ yêu mến Chúa. Thế là tôi có dịp giảng dạy Thánh Kinh. Tuy nhiên họ có tinh thần học tập yếu kém vì có những cuộc giết chóc và bị ma quỷ tấn công. Tôi bắt đầu khuyến khích họ và cảm ơn họ vì có lòng trung thành với Chúa Kito và với nhau.
Sau đó, tôi chia sẻ với họ về những hồng ân của Chúa đối với Dân Chúa. Chúa dùng chúng tôi để đem lại các thị kiến và những điều hữu ích cho địa phương và các nhà thờ đang hiện hữu. Đó là vì Chúa muốn nơi này vinh danh Chúa.
Họ chấp nhận chúng tôi với lòng khiêm nhường. Trong những ngày sau đó, chúng tôi huấn luyện họ về những hiện tượng siêu nhiên và ở trong nhà thờ.
Chúng tôi cũng chia sẻ rằng chúng tôi mong muốn trở lại trong vòng một năm để có cuộc tuần hành trong lúc vùng của họ tổ chức cử hành 7 ngày bùa ngải. Các tư tế và những người thực hành bùa ngải sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới để tham dự lễ hội này.
Thuật bùa ngải là một thứ "tôn giáo' chính tại vùng Haiti. Đó là sự trộn lẫn giữa đạo thờ tà thần của người Phi Châu. Các người lãnh đạo cộng đồng rất vui với những chương trình sắp tới ấy.
Trong các buổi hội họp này thì có một vị mục sư 86 tuổi mà chúng tôi gọi tên ông là Joel. Mục sư Joel bắt đầu kể về núi Bùa Ngải, một nơi được trao cho bóng tối. Núi này có một cái hang động rất rộng. Khi ai đó đi xuống thì sâu chừng hàng trăm mét. Cuối cùng thì sẽ mở được cửa hang mà người ta gọi là phòng cử hành.
Đó là nơi mà người ta đốt cháy súc vật, có khi người ta còn nói là họ đốt cháy con người nữa để làm vật hy sinh cho các tà thần.
Khi ông Joel tiếp tục chia sẻ với chúng tôi thì tôi có thể cảm thấy lòng của ông ta đau đớn. Những người dân của ông cảm thấy rất sợ hãi nhưng lại dính bén với ma quỷ. Dân của ông thờ ma quỷ. Mục sư Joel tuyên bố:
“Trong cuộc đời của tôi, Thánh Kinh chưa bao giờ được giảng dạy ở trên núi này."
Những lời nói này như đâm thâu vào trái tim tôi. Người này là của Chúa. Ông rất tuyệt vời nhưng ông phải chịu đựng bóng tối trong cuộc đời của ông và trong cuộc đời của hàng trăm gia đình ở vùng này. Những điều bình thường mà mục sư Joel phải chịu lại không thể chấp nhận được.
Phúc Âm là muốn chúng ta đối đầu với những lực lượng của ma quỷ. Thế là chúng tôi quyết định tìm ra một chiến lược:
"Đem Phúc Âm đến từng nhà một và thiết lập một ngôi nhà thờ, đồng thời kết nối ngôi nhà thờ mới cùng với những nhà thờ khác trong vùng."
Thế là có 33 ngôi nhà thờ mới được xây dựng trong năm sau đó. Đó là niềm hy vọng và đức tin bắt đầu được đến với dân Chúa. Họ tụ họp và bắt đầu cầu bầu cho đất nước của họ.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 25/10/2025









