CN 8116: MEDJUGORJE LÀ NƠI THIÊN ĐÀNG LÀM PHÉP LẠ (3)
Nguồn: medjugorje-info.com
1. Ơn Thiên Triệu và hoa quả thiêng liêng
Medjugorje đã sản sinh ra hàng ngàn ơn gọi linh mục và nam nữ tu sĩ. Những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương Medjugorje và tìm thấy nhiều ơn lành tại đó.
Nhiều gia đình tìm được ơn lành tại đây. Họ cầu nguyện chung trong gia đình. Cũng từ ngôi làng này mà có những cộng đoàn cầu nguyện, những hội từ thiện và các phong trào được sản sinh và nay họ hoạt động trên toàn thế giới.
Cha Jozo mô tả đơn sơ rằng:
"Các khách hành hương không phải là khách du lịch. Tại Medjugorje thì các tông đồ được sinh ra."
2. Một dấu hiệu của thời đại và một lời kêu gọi cho thế giới
Lời kêu gọi của Đức Mẹ là lời nhắc nhở. Mẹ mời gọi chúng ta hãy trở lại với sự đơn sơ của Phúc Âm. Hãy trở lại với các Bí Tích, và hãy cầu nguyện với trái tim:
"Hỡi các con thân mến, đây là thời của ân sủng và cũng là thời kỳ của trách nhiệm."
Đức Mẹ nói trong một thông điệp. Đây là những lời nói trong ngày này hơn bao giờ hết, giống như tiếng của vị tiên tri gửi đến cho toàn thể nhân loại đang lạc lối.
3. Ân sủng dâng tràn
Những ân sủng từ Medjugorje không chấm dứt với lời cầu nguyện cuối trong ngày. Ân sủng dâng tràn trên thế giới, trong các gia đình, trong trường học, trong các giáo xứ và các cộng đoàn.
Các khách hành hương từ Medjugorje trở về nhà thì họ đem theo sự bình an và lời dịu dàng của Thiên Đàng. Đó là lý do tại sao mà Medjugorje không hẳn là một nơi chốn, mà là một phong trào của tình yêu mà không ai có thể làm ngừng được.
4. Chúa vẫn còn nói thì thầm với Đức Mẹ ngày nay
Khi mặt trời lặn xuống sau dãy núi Krizevac thì người ta lần chuỗi hạt Mân Côi trong thinh lặng. Sự thiêng liêng được cảm nhận trong bầu không khí.
Dường như Chúa vẫn đang thì thầm với Đức Mẹ ngày nay. Rồi Đức Mẹ chuyển những lời này đến cho từng người là những kẻ muốn được nghe.
Cha Jozo Zovko mô tả như sau:
"Tại Medjugorje, người ta nói bằng trái tim chứ không bằng khoa học. Và mọi sự được nhận biết hơn là đôi mắt được nhìn thấy."
Thật sự thì ai khi đến nơi này thì cũng có thể biết rằng ơn sủng không phải là chuyện thêu dệt, mà là một thực tại sống động.
Bởi vì tại Medjugorje vẫn là nơi mà Chúa nói chuyện thì thầm với Đức Mẹ. Niềm hy vọng của thế giới được xuất hiện tại nơi này.
Kim Hà, 25/10/2025









