CN 8108: THÁNH NHỎ JACINTA MARTO (1)
Nguồn: Ecclesiasticus
VỊ THÁNH NHỎ NHẤT TRONG THỊ KIẾN FATIMA VÀ CŨNG LÀ VỊ THÁNH NHỎ NHẤT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO.
Qua những ơn lành nhận được và qua sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria mà Thánh Nhỏ Jacinta rất sốt sắng yêu mến Chúa. Cô bé rất thương yêu các linh hồn. Cô đã có một cái chết thánh thiện vào ngày 20 tháng 2 năm 1920. Xác của Thánh Nhỏ được chôn bên cạnh người anh ruột là Thánh Francisco trong Vương Cung Thánh Đường Fatima.
1. Cô bé được nhìn thấy Hoả Ngục
Thánh Nhỏ Jacinta rất thông mình, vui vẻ và linh hoạt. Cô bé luôn chạy nhẩy và nhẩy nhót. Cô sống vui và có lòng thương yêu những người tội lỗi.
Khi có nhận được thị kiến hoả ngục thì cô làm tất cả mọi sự để mong rằng những kẻ tội lỗi không rớt vào hoả ngục. Có lần cô bé than van:
“Em buồn cho số phận những kẻ tội lỗi. Nếu em có thể cho họ nhìn thấy hỏa ngục."
Cô mong mỏi chịu khát nước để hy vọng cứu các linh hổn khỏi rớt vào hoả ngục.
2. Truyền Giáo với lửa trong trái tim
Vinh quang của Thiên Chúa, việc cứu rỗi các linh hồn, tầm quan trọng của Đức Giáo Hoàng và các linh mục và sự cần thiết và tình yêu dành cho các Bí Tích Thánh. Đó là tất cả những điều này đã là ưu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi của cô bé.
Cô bé sống theo tinh thần của các thông điệp Fatima. Cô ao ước cứu rỗi các linh hồn trên thế giới. Cô có tinh thần truyền giáo cao cả. Cô bé Jacinta có lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Tình yêu này luôn làm cho cô yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Jacinta tham dự Thánh Lễ hàng ngày với ao ước được rước Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể với mục đích đền tội cho các linh hồn tội lỗi. Cô rất kính mến Chúa Giêsu ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Cô thường xuyên nói rằng:
“Em rất thích ở đây. Em có nhiều điều để thưa chuyện cùng Chúa Giêsu."
Với lòng ao ước mãnh liệt, Jacinta lìa xa mọi sự ở thế gian để chỉ chú trọng đến những sự tốt lành trên Thiên Đàng.
Cô đi tìm sự thinh lặng và cô đơn để suy gẫm. Cô nói với người chị họ Lucia rằng:
“Em rất yêu mến Chúa. Đôi khi em cảm thấy trong trái tim em có lò lửa, nhưng lửa không đốt cháy em."
3. Jacinta có lòng ăn năn và sám hối
Kể từ khi có cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ thì cả 3 thị nhân Fatima đều tìm mọi cách để làm việc hy sinh mà cầu nguyện cho sự hoán cải của những kẻ tội lỗi.
Họ cố gắng làm nhiều việc hy sinh, nhịn ăn uống để dành thức ăn cho những trẻ em nghèo hơn. Các em nhịn uống nước trong nguyên một ngày, đặc biệt là trong những ngày nóng nực.
Các em ăn chay trong mùa Chay. Các em hy sinh không tham gia các trò chơi mà các em hằng ưa thích. Các em dành thêm nhiều thi giờ để cầu nguyện.
Các em không tỏ ra mệt mỏi mà luôn tìm mọi cách thức mới mẻ để hy sinh cầu nguyện chân thành cho những kẻ tội lỗi.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 23/10/2025








