CN 8066: BÀ THÁNH GEMMA GALGANI THẤY MA QUỶ
Ma quỷ đã từng nói với Thánh Gemma Galgani rằng:
"Bà có thể cầu nguyện cho bản thân bà, nhưng nếu bà mà cầu nguyện cho những người khác thì tôi sẽ bắt bà phải trả giá cho điều ấy."
Vào một lần khác, ma quỷ lại nói với bà Thánh Gemma rằng:
"Khi bà làm gì cho bà thì hãy cứ làm đi nhưng bà không được cầu nguyện cho sự trở lại của các linh hồn khác. Nếu bà cứ làm như thế thì tôi sẽ làm cho bà phải trả giá đắt cho việc làm ấy của bà."
Ma quỷ hiện ra để nói với Thánh Gemma Galgani rằng những lời cầu nguyện cho người khác dường như có kết quả hơn là những gì mà chúng ta cầu cho các ý chỉ của mình.
Khi mà ma quỷ cố gắng thuyết phục Thánh Gemma hãy cầu nguyện cho linh hồn mình hơn cho những người khác thì hắn bảo:
"Làm cách nào và ở đâu mà bà có những ý tưởng ấy chứ? Bà đã phạm tội và suốt cả những năm của cuộc đời thì bà chưa đền hết tội. Giờ đây bà còn mất thì giờ để cầu nguyện cho những người hay sao?"
"Bà không nhìn thấy linh hồn mình đang gặp nguy hiểm hay sao chứ? Bà chỉ nghĩ đến những người khác mà lại không lo cho chính mình hay sao?"
Bà Thánh thường hay bị ma quỷ đánh đập tàn nhẫn, nhưng bà không bao giờ quên cầu nguyện cho những người khác. Bà Thánh cứ để cho chính mình là nạn nhân của loài người giống như Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế đã hy sinh chịu chết trên cây Thánh Giá.
“Hãy biết là không có tôi tớ nào lớn hơn Thầy của họ."
Ma quỷ dường như luôn ở trong trận chiến với Thánh Gemma Galgani. Có một thời điểm mà một trong các cuộc tấn công của hắn bắt đầu bằng việc hắn nguyền rủa Chúa. Hắn la hét:
“Chiến tranh! Chiến tranh chống lại bà và vị linh hướng của bà!"
Điều này tiếp tục xẩy ra vào mỗi đêm. Ma quỷ luôn chế nhạo bà Thánh và những lời cầu nguyện mà bà dành cho những người khác.
Lúc nào Bà Thánh vẫn không quên cầu cho tha nhân. Bà Thánh làm tất cả những điều này với sự kiên nhẫn thật sự của một vị Thánh.
Ma quỷ gây cho bà những sự đau đớn bằng cách hắn liên tiếp xúc phạm đến Tình Yêu Chân Thành của bà là Chúa Giêsu Kito. Một ngày kia, hắn la lên:
"Bà đang làm gì đó? Sao bà ngu ngốc mà cầu xin cho kẻ bất lương hoài vậy?"
"Bà hãy nhìn xem những sự tai hại mà Ông Giêsu đã làm cho bà. Ông ấy đóng đinh bà trên Thập giá với Ông ấy."
"Làm sao mà bà cứ chăm sóc cho Ông ấy chứ? Ông ấy luôn làm cho tất cả những ai thương yêu Ông ấy thì đều phải chịu đau khổ!"
Ma quỷ hứa tặng cho bà về hạnh phúc trần gian. Hắn cứ hứa là bà có thể cầu nguyện cho chính bà chứ không được cầu nguyện cho kẻ khác. Bà Thánh chiến thắng những cuộc tấn công của ma quỷ và dần dà mang chiến thắng lớn cho nhân loại.
Cuối cùng thì Bà Thánh đã có mặt trên Thiên Đàng và hưởng phúc bình an cùng với tất cả các Thánh của Chúa Kito.
Kim Hà, 12/10/205









