CN 8037: PADRE PIO TẶNG KHĂN ĐẮP MẶT CHO THỊ NHÂN CONCHITA
Nguồn: Needles Magazine
Tháng 10 năm 1968, cô thị nhân Conchita ở làng Garanbandal đã được Padre Pio để lại lời nhắn là ngài tặng cho cô ấy cái khăn đắp mặt khi ngài chết.
Một trong những cái khăn đắp mặt của Padre Pio khi ngài ở trong quan tài thì được cha nhắn rằng hãy tặng cho thị nhân Conchita của vùng Garabandal, nước Tây Ban Nha.
Phóng viên hỏi cô Conchita:
"Xin cô vui lòng kể cho chúng tôi nghe về sự kiện này được không ạ?"
Cô Conchita đáp:
"Vâng, đó là vào tháng 10 năm 1968. Padre Pio chết ngày 23/9/1968. Vào một đêm tôi nhận được một dịch vụ nhắn tin (telegram) nói rằng tôi nên đi Lộ Đức để nhận một lá thư của Padre Pio. Lời nhắn ấy đã được cha Pelligrino ký và gửi đi. Lúc ấy thì cha Combe ở nước Pháp và cũng đang ở chỗ của tôi. Tôi bèn xin ngài cho tôi và mẹ tôi đến Lộ Đức.
Thế là chúng tôi đến Lộ Đức vào cùng một đêm mà lời nhắn đến. Tôi đã quên không mang theo thẻ thông hành của mình. Khi chúng tôi đến trạm hải quan thì đã là 3:00 giờ sáng. May mắn là các nhân viên hải quan cho chúng tôi vào nước Pháp dù tôi không có giấy tờ chứng minh.
Tôi nói với họ rằng tôi sẽ đến Lộ Đức trong vòng vài tiếng đồng hồ. Khi tôi đến Lộ Đức thì cha Pelligrino đưa cho tôi một lá thư của Padre Pio và một tấm khăn voan mà người ta đã che mặt của Padre Pio khi ngài nằm trong quan tài. Cha Pelligrino kể cho tôi nghe rằng:
"Trước khi Padre Pio chết thì ngài đưa cho cha lời nhắn này để dành cho con. Ngài bảo:
"Khi tôi chết thì xin cha đưa cái khăn voan che mặt của tôi cho cô Conchita nhé."
Cha Pelligrino kể rằng ngài không tin vào các cuộc hiện ra tại Garabandal cho đến khi Padre Pio nói. Tôi bèn thưa với cha Pelligrino rằng:
"Thưa cha, Đức Mẹ Maria bảo con rằng Padre Pio được nhìn thấy Phép Lạ. Vậy mà bây giờ cha Padre Pio đã chết rồi."
Cha Pelligrino nói với tôi:
"Con ơi, Padre Pio đã nhìn thấy Phép Lạ trước khi ngài qua đời."
Chúng tôi chỉ ở Lộ Đức có 2 tiếng đồng hồ. Khi tôi về đến nhà thì tôi bắt đầu viết câu chuyện này và đưa cho bà Elisa Bayor. Tôi đặt cái khăn voan của Padre Pio trước mặt mình. Bỗng dưng cả căn phòng của tôi bỗng có mùi hương hoa hồng thơm ngát.
Tôi đã nghe biết về hương thơm thánh thiện của Padre Pio nhưng tôi không chú ý lắm. Căn phòng của tôi cứ toả hương thơm mãi đến nỗi tôi cảm động và khóc. Đây là lần đầu tiên mà tôi có cảm nghiệm này. Tất cả đã xẩy ra sau khi Padre Pio chết.
Kim Hà, 4/10/2025









