CN 8035: CHUỖI MÂN CÔI LÀ QUÀ THIÊN ĐÀNG BAN CHO NHÂN LOẠI
Mẹ Thiên Chúa đã ban chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa Minh và Mẹ dạy ngài cách lần chuỗi Mân Côi vào năm 1208.
Chính Đức Mẹ bảo Thánh Đa Minh hãy truyền bá lòng sùng kính chuỗi Mân Côi và sử dụng chuỗi Mân Côi như là một vũ khi mạnh thế để chống lại những kẻ thù của đức tin.
Thánh Đa Minh (Domingo de Guzman) vốn là một linh mục Công Giáo người Tây Ban Nha. Ngài đến miền Nam nước Pháp để hoán cải những kẻ lìa xa đức tin vì nạn lạc giáo.
Những kẻ lạc giáo dạy cho người ta rằng có hai "chúa". Một chúa là sự thiện và một chúa là sự ác. Chúa sự thiện tạo ra tất cả mọi sự thiêng liêng. Còn chúa sự ác thì dạy người ta về vật chất. Hậu quả là người lạc giáo Albingenians sống thiên về vật chất và là những người xấu. Họ cho rằng thân xác là vật chất, do đó, thân xác là sự dữ.
Bọn lạc giáo cũng từ chối các Bí Tích Thánh và chân lý là Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Chúa Giêsu Kito. Họ đặt các tiêu chuẩn riêng và niềm tin riêng. Trong nhiều năm, các Đức Giáo Hoàng đã cố gắng hoán cải các người lạc giáo nhưng không thành công. Họ cũng đi sâu và lãnh vực chính trị.
Thánh Đa Minh đã làm việc trong nhiều năm để sửa sai xã hội. Qua sự giảng thuyết của ngài, qua lời cầu nguyện và hy sinh, ngài chỉ có thể thuyết phục và cải hoá được một số ít người. Rồi họ vì sợ bị bạn bè chế nhạo hay sợ vì mất việc nên những người được ơn hoán cải lại trở về con đường cũ.
Có một số phụ nữ trẻ hoán cải. Họ vào tu ở một nơi gọi là Prouille và ở bên cạnh một nhà nguyện đã được dâng cho Đức Mẹ Maria.
Vào một ngày Chúa Nhật thì trong nhà nguyện này, Thánh Đa Minh cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ ngài, bởi vì ngài có cảm tưởng là mình không gặt hái được những thành tựu.
Rồi Đức Mẹ Maria đã hiện ra với ngài trong nhà nguyện ấy. Trong tay Mẹ có tràng chuỗi Mân Côi. Chính Mẹ dạy Thánh Đa Minh cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ mong muốn ngài hãy dạy kinh Mân Côi cho toàn thế giới. Mẹ hứa rằng nếu ngài làm như thế thì sẽ có nhiều kẻ tội lỗi được ơn hoán cải và nhận được nhiều ơn lành.
Thánh Đa Minh lòng đầy niềm vui, ngài cầm tràng hạt Mân Côi trong tay. Ngài giảng về lợi ích của chuỗi Mân Côi. Ngài thành công lớn vì có nhiều người trong bè rối Albingans trở về với đức tin Công Giáo. Tuy nhiên tình trạng bất hoà giữa người lạc giáo Albingences và người Kito giáo dẫn tới cuộc chiến tranh.
Ông Simon de Montfort là người lãnh đạo đội quân Kito giáo và cũng là người bạn của Thánh Đa Minh đã nhờ Thánh Nhân dạy cho đoàn quân đội của ông ta cách đọc kinh Mân Côi. Họ cùng cầu nguyện trước trận chiến quan trọng ở vùng Muret.
Sau đó, ông De Montfort biết rằng sở dĩ đội quân của ông ta thắng trận là bởi vì có phép lạ nhờ đọc Kinh Mân Côi. Để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria, ông De Montfort xây một nhà nguyện dâng lên Đức Mẹ Mân Côi.
Kim Hà, 3/10/2025







