CN 8024: TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL CỨU GIÚP TU VIỆN (7)
Nguồn: https://www.stvolodymyr.ca/parish-news-updates/the-many-miracles-of-st-michael
Viện Docheiariou thuộc vùng Tây Bắc của Xenophontos. Tu viện do gia đình Efthymios Docheiarios thành lập trong thế kỷ thứ 10. Ông Nicholas có cha là một vị Công Tước. Vị Công Tước này làm việc dưới thời ngự trị của vua Nikephoros II Phokas (963-969) và vua John Tzimiskes (969-976).
Chú của ông Nicholas là bề trên của một tu viện tên Anthonite. Vì thế mà ông Nicholas thích đi thăm chú mình. Ông cũng đem theo nhiều quà cho tu viện. Sau đó, ông Nicholas tử bỏ mọi sự của thế gian và gia nhập cộng đoàn tu trì do người chú làm bề trên. Rồi ông Nicholas được Thánh Efthymios ban cho một cái tên là Neophytos.
Dần dần người chú của vị Thánh này trao trách nhiệm cho tu sĩ Neophytos để làm bề trên. Thế là tu sĩ Neophytos xây dựng, làm cho tu viện lớn hơn. Tuy nhiên, gia tài của ngài không đủ để trả hết tất cả các chi phí để mở rộng ngôi nhà thờ. Thế là ngài cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ.
Khi ấy thì ở thời cai trị của vua Nikephoros III Botaneiates (1078-1081). Vùng Vịnh ở cách xa khỏang 60 dặm để Núi Thánh. Đó là nơi mà tu viện Docheiariou ở đó. Ở đó có một cây cột lớn với hàng chữ như sau:
"Những ai đánh vào đầu của tôi thì sẽ tìm được nhiều vàng!"
Thế là nhiều người đến làm điều này nhưng họ không tìm được kho tàng. Chúa mong muốn giải toả bí mật này trong một thời kỳ thuận tiện. Lúc đó có một thanh niên chừng 20 tuổi, tên là Basil, anh ta là một người làm lao động cực nhọc. Anh ta cũng đến cây cột ấy để hy vọng tìm được vàng.
Một buổi chiều kia, anh ta đến nơi cây cột. Anh ta nhận xét thấy cây cột có bóng tối. Thé là anh ta đào đất ở chỗ ấy. Anh ta tìm được một phiến đá cẩm thách, rồi anh tìm được một cái hộp bằng đồng có chứa đầy những đồng tiền bằng vàng.
Khi tìm thấy, anh ta quá vui mừng, nhưng anh ta che dấu cái hộp ấy và đến tìm Tu Viện Trưởng tên Neophytos. Khi gặp ngài, anh ta tuyên bố rằng:
"Thưa cha bề trên, có một lượng vàng lớn được chôn ở vùng này. Xin cha cho con một số các tu sĩ rồi chúng con sẽ đem kho tàng về nơi này."
Thánh Neophytos bèn gửi 3 tu sĩ ngoan đạo đi tới nơi này trên một chiếc thuyền. Rồi họ tìm thấy nơi dấu vàng và lấy vàng về. Họ bèn ra bờ biển và rời nơi này.
Tuy nhiên, 3 tu sĩ này lại tham lam và ích kỷ. Họ chỉ muốn giữ số vàng làm của riêng của mình. Do đó, họ trói và buộc cổ người thanh niên trẻ. Rồi họ ném anh ta xuống biển.
Khi trời tối, chàng thanh niên kêu cầu các Tổng Lãnh Thiên Thần. Ngay lập tức, TLTT Michael và TLTT Gabriel hiện ra trước mặt anh ta.
Các ngài có đôi cánh bằng vàng. Các ngài cứu anh rồi đưa anh ta ra khỏi đáy biển. Ngày sau đó, anh chàng thấy mình ở bên trong tu viện tại Docheiariou!
Anh chàng vẫn còn run sợ nên nằm cứng đờ như xác chết ở trong nhà thờ.
Trong lúc đó, thì 3 tu sĩ mất nết kia đã chia kho tàng với nhau. Họ dấu phần của mình ở bên ngoài tu viện rồi ngồi chờ cho đến sáng hôm sau.
Sáng ra đến giờ cầu nguyện thì tu sĩ phụ trách thắp đèn nến để chuẩn bị cho buổi đọc kinh. Ngài tìm thấy người trẻ nằm trong nhà thờ. Lúc đầu ngài tưởng anh chàng kia là ma. Ngài đi lui nhưng rồi ngài đổi ý và tiến đến gần để nhìn cho rõ.
Rồi ngài đi gặp cha bề trên là cha Neophytos, ngài la lên:
"Thưa cha bề trên, hình như có con ma trong nhà thờ và con không thể vào nhà thờ được."
Cha bề trên nói:
"Con sợ cái gì? Hãy làm dấu Thánh Giá và bước đi cách can đảm."
Nạn nhân bị trói nhưng lại ngủ rất ngon và tấm đá cẩm thạch vẫn được trói trên cổ của anh ta. Cha Bế Trên đánh thức anh ta. Anh ấy nói:
"Thưa cha, xin cho con biết con đang ở đâu ạ? Con nghĩ rằng mình đang ở giữa biển vì các tu sĩ ném con ra biển."
Cha Bề Trên Neophytos hỏi nạn nhân rằng:
"Con có biết con đang ở đâu không? Đây là tu viện Docheiariou. Hãy nhớ ta là Viện Phụ Neophytos. Xin hãy nói: Tại sao con lại đến nơi này?"
"Xin mọi người phải cẩn thận, vì con suýt nữa bị chết rồi."
(Còn tiếp)
Kim Hà dịch, 2/10/2025







