CN 7766: CHÂN PHƯỚC STANLEY ROTHER, VỊ LINH MỤC TỬ ĐẠO (3) Hết
Tác giả: Andrew Darling
4. TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH
Tổng Giáo Phận Oklahoma City đã mở hồ sơ phong thánh cho cha Stanley kể từ năm 2007. Năm 2017, cha Stanley Rother được tuyên bố là vị tử đạo và được phong chân phước. Nay ngài là Chân Phước Stanley Rother. Đây là bước cuối cùng trước khi ngài được Giáo Hội phong Thánh.
Những bước đường để một người được phong thánh rất lâu dài. Giáo Hội trong sự khôn ngoan đã thẩm định lâu dài về cuộc đời của một con người để chắc chắn rằng họ là gương sáng cho thế giới. Sự tử đạo cần một phép lạ để được phong thánh. Ngài được phong chân phước chỉ 36 năm sau khi ngài bị giết chết.
Kể từ năm 2017 trở đi thì cần có một phép lạ có thể chứng minh là qua lời cầu bầu của Chân Phước Stanley. Như thế thì ngài sẽ được phong thánh.
Hiện nay Đức Tổng Giám Mục của thành phố Oklahoma City là Đức Cha Paul Coakley rất mong muốn Chân Phước Stanley được phong thánh. "Cần một phép lạ!" Đó là dấu hiệu mà Giáo Hội cần để phong thánh cho một người.
5. NHỮNG BÀI HỌC TỪ CHÂN PHƯỚC STANLEY
Có nhiều bài học tốt được rút ra để chúng ta học hỏi từ cuộc đời và cái chết của Chân Phước Stanley Rother. Chúng ta không thể biết hết được những thành tựu lớn lao qua công việc làm chăm chỉ của ngài. Chúng ta ngạc nhiên trước sự bền tâm vững chí và can đảm của ngài.
Chúng ta cảm tạ ngài vì ngài rất tận tâm, trước là với ơn gọi, sau là với thực tế của cuộc sống. Ngài đã trở thành một chứng nhân sống động và làm cho mọi người xúc động.
Ngài không phải là người học giỏi. Ngài không giàu có hay nổi tiếng. Ngài chỉ là một người bình thường trong một vùng quê nghèo. Ngày nay ngài đang được vinh danh và sẽ là một vị Thánh Tử Đạo.
Chân Phước Stanley là người rất gần gũi với cá nhân tôi. Ngài là một người Mỹ. Quê của ngài ở gần quê của tôi vì chỉ cách nhau có vài tiếng đồng hồ lái xe. Ngài nói tiếng Anh. Nếu ngài không tử đạo thì chắc chắn ngài vẫn còn sống trong thời gian này.
Những cảm nghiệm của các vị Thánh thường đem lại nguồn cảm hứng và khó mà có thể tưởng tượng nổi. Điều đặc biệt là tôi có hình ảnh của ngài, một vị thánh. Điều đáng ghi nhớ là tôi biết các em của ngài đang còn sống.
Trong các câu chuyện cảm động và đáng ngạc nhiên của các vị thánh thì tôi cảm thấy xúc động vì câu chuyện cuộc đời của Chân Phước Stanley.
Gần đây còn có các cảm nghiệm của Chân Phước Carlo Acutis và các Bậc Tôi Tớ Chúa như: Michelle Duppong, Emil Kapaun, và Thea Bowman.
Sự thánh thiện dành cho mỗi người và cho mọi lứa tuổi. Nếu một người nói năng và sống cũng như chúng ta mà có thể làm thánh thì tại sao chúng ta lại không thể làm thánh chứ?
Nếu Chúa Thánh Thần ban nguồn cảm hứng cho các tông đồ, những người già và trẻ trong thời đại chúng ta thì tôi có thể tin tưởng rằng Chúa đang hiện diện và làm phép lạ trong cuộc đời của tôi.
Nếu Chúa có thể biến những người bình thường trở nên những bậc anh hùng thì chúng ta sẽ chiến thắng bất cứ trở ngại nào để trở nên thánh thiện.
Lạy Chúa, xin thương xót và chúc phúc cho gia đình chúng con. Amen.
Xin Chúa tha phần phạt cho gia đình chúng con và biến chúng con trở thành công cụ truyền giáo của Ngài. Amen.
(Hết)
Kim Hà, 28/7/2025







