CN 7758: THƯƠNG TIẾC (3)
Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói như sau:
“Xin chúng ta đừng bao giờ quên sự hy sinh anh dũng của họ. Xin cho kỷ niệm này không phải là một sự vinh quang của quá khứ để mà giữ gìn và vinh danh trong viện bảo tàng nhưng đó là một hồi ức sống động, một nguồn cảm hứng về công việc của những người tông đồ và là sự khuyến khích truyền giáo trên vùng đất này."
Có một nơi khác đã đánh dấu lịch sử của Kito giáo, đó là Đền Thánh Đức Mẹ Maria. Nơi này được gọi là The Pass of the Virgin, ở gần vùng Tsuwano. Đây là nơi mà người ta đến hành hương hàng năm, có đến hàng ngàn người tham dự.
Trong lịch sử Nhật Bản thì có hàng trăm người Kito hữu bị trục xuất và tử đạo từ năm 1868 đến năm 1873: trong đó có 37 người bị tử đạo vì bị tra tấn quá tàn bạo. Một trong những người sống sót kể lại những biến cố mà ông ta chứng kiến cho tác giả Takashi Paolo Nagai nghe.
Sau đó, ông Nagai đã viết lại trong cuốn sách Il Passo della Vergine [The Pass of the Virgin], có nghĩa là Đức Nữ Đồng Trinh Đi Ngang Qua. Cuốn sách này được xuất bản bằng tiếng Ý.
Những tàn tích từ bom nguyên tử:
Viện bảo tàng Hiroshima Peace Memorial Museum được lập ra tại đúng nơi mà quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử được ném xuống vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Hậu quả là bom nguyên tử ấy đã giết hại 160,000 người. Đó là một bi kịch đáng thương được ghi lại bằng những hình ảnh và những hình vẽ.
Thật là quá thê thảm và khủng khiếp! Đó là một sự chết chóc quá lớn và là sự phá huỷ quá nặng nề. Các toà nhà trở thành bãi rác. Nhiều người ta bị thương nặng và bị lở loét, da họ bị bóc trần. Có hình ảnh của một em bé 3 tuổi bị chết khi đang đi xe đạp ba bánh trong lúc bom nổ.
Tại toà nhà ở gần nơi phát nổ, Đức Giám Mục giáo phận Hiroshima là Đức Cha Alexis Mitsuru Shirahama đã phát biểu như sau:
"Những vết thương đau của ngày hôm ấy sẽ vẫn mở rộng trong trái tim của những người sống sót và trong các gia đình của những nạn nhân."
Nhưng vết thương gây ra nỗi đau đớn hoặc đau khổ dữ dội và mãnh liệt là ta nhìn thấy sự đe doạ của bom nguyên tử ở cuối chân trời. Dường như các bài học của lịch sử chẳng dạy ai điều gì. Gốc rễ của mọi sự dữ vẫn ở trong trái tim của loài người. Con người muốn thay thế Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thay đổi gốc rễ của sự dữ. Xin Chúa thay đổi trái tim của loài người.
Rồi ở vùng Urakami, hiện nay là ngoại ô của thành phố Nagasaki có một trái bom nguyên tử thứ hai rớt xuống vào ngày 9/8/1945. Trái bom này đã gây ra 70,000 cái chết ngay lập tức. Sau đó, người ta tiếp tục chết cho đến cuối năm 1945 do hậu quả của vụ nổ bom nguyên tử ấy.
Ngôi nhà thờ ở gần nơi bị bỏ bom đã bị phá huỷ hoàn toàn. Sau đó, vào năm 1962, một ngôi thánh đường mới được xây lại ở đó. Có một hình ảnh của đức tin và đau buồn.
Đó là co một tượng Đức Mẹ bị phá huỷ trong mọt nhà nguyện. Người ta gọi đó là: “Bombed Madonna,” tức là Đức Mẹ bị bỏ bom. Một tu sĩ Dòng Trappist Nhật Bản tìm được một cái đầu của tượng Đức Mẹ trong đống rác. Sau khi bị bỏ bom thì đôi mắt của tượng Đức Mẹ bị mất mà chỉ còn lại có hai ổ mắt và những vết sẹo bị cháy bỏng trên khuôn mặt của thánh tượng.
Bên cạnh đó là một cây thánh giá được khắc từ một khúc gỗ mà trên khúc gỗ đó có nhiều người Kito hữu bị cột chặt mà chết tử đạo.
Trước khi có Thánh Lễ thì có những hồi chuông rung lên. Một trong các cái chuông được tìm thấy trong đống đổ nát hoang tàn. Chuông đã được rung lên từng hồi vào buổi chiều trước lễ Giáng Sinh năm 1945, giữa những dòng lệ của những người sống sót.
Một người đã nói:
“Quá khứ và hiện tại gặp gỡ nhau cách kỳ diệu tại nơi này. Đạo Công Giáo đã có mặt từ 450 năm trước ở tại vùng Urakami."
Đó là nơi mà những người Kito hữu đã ẩn náu để được tự do thực hành đạo. Họ giữ gìn đức tin khi phải trốn chạy. Họ truyền lại kho tàng quý báu một cách bí mật cho con cháu của họ.
Tại nơi này mà hàng ngàn người bị tra tấn và giết hại. Cũng tại nơi này mà những hành động tàn ác của Thế Chiến Thứ Hai đã xẩy ra. Việc này đã làm cho mọi người trở nên những con chiên hy sinh để đem lại hoà bình cho toàn thể nhân loại.
Hết
Kim Hà, 26/7/2025







