CN 7749: TẠI SAO THỨC DẬY LÚC 3:00 GIỜ SÁNG?
Nguồn: Catholic Daily Mass Readings
"Bạn biết sao không? Sáng sớm hôm nay tôi sợ quá vì tôi thức dậy lúc 3:00 giờ sáng."
Tại sao chúng ta lại sợ khi thức giấc lúc 3:00 giờ sáng chứ?
Trên toàn thế giới, người ta kể về những câu chuyện mà họ bị thức giấc lúc 3 giờ sáng. Họ đồn thổi rằng đó là giờ của ma quỷ vì lúc đó thì ma quỷ đang nhìn ngắm chúng ta và muốn chiếm đoạt chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta lại sợ hãi? Liệu chúng ta quên đức tin của mình sao?
Thay vì để cho tâm hồn mình lo sợ viển vông thì mỗi lần mà chúng ta thức giấc vào lúc 3 giờ sáng thì hãy nhớ về một điều đẹp đẽ là:
Thiên Thần Bản Mệnh của chúng ta đang đánh thức chúng ta thức giấc để cầu nguyện cho nhu cầu của thế giới và gia đình. Vậy hãy thay nỗi lo sợ bằng niềm vui, thay nỗi lo âu bằng lời cầu nguyện.
Sau đây có một đoạn trong Thánh Kinh Cựu Ước và một câu chuyện về Mề Đay Huyền Nhiệm để chúng ta cùng suy ngẫm:
1. Câu chuyện của Tiên Tri Elijah, trong Sách 1 Vua 19:5:
"Thế rồi vị tiên tri nằm xuống dưới bụi cây và ngủ thiếp đi. Lập tức có một Thiên Thần đụng vào ngài và nói:
"Hãy thức dậy và ăn đi."
Ngay cả khi vị tiên tri Elijah mệt mỏi và thất vọng thì Chúa sai Thiên Thần của Ngài đến đánh thức vị tiên tri Elijah. Chúa không làm cho vị tiên tri sợ hãi nhưng Chúa nuôi dưỡng và làm cho ngài mạnh mẽ hơn.
2. Câu chuyện về Thánh Catherine Labouré:
Vào giữa đêm ngày 19/7/1830, Thánh Catherine bị một tiếng nói của trẻ thơ đánh thức và mời gọi bà hãy đến nhà nguyện. Tại nơi ấy, Đức Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria đang chờ đợi để nói chuyện với Thánh Nữ.
Cuộc gặp gỡ thần kỳ ấy đã dẫn đến việc Thiên Đàng ban món quà Mề Đay Huyền Nhiệm cho toàn thế giới.
Vậy lần sau, khi bạn thức giấc vào lúc 3:00 giờ sáng thì đừng sợ hãi. Bạn không bao giờ cô đơn trong bóng tối. Thiên Thần của bạn đang mời gọi bạn cầu nguyện để nhận được nhiều ơn phúc.
Kim Hà, 22/7/2025









