LM Dan Reehil đã kể về trường hợp một goá phụ đã trở nên nạn nhân của ma quỷ. Chính bà đã để cho hắn lừa gạt bà. Một goá phụ buồn bã vì chồng bà đã chết. Bà cảm thấy rất cô đơn và mong mỏi được gặp lại chồng mình.
Một đêm kia, có một hình bóng con người giống y như chồng bà đã hiện ra ở trong phòng ngủ của bà. Hắn nói chuyện dịu dàng y như chồng bà đã từng nói với bà. Hình bóng của hắn làm cho trái tim bà cảm thấy rất vui.
Bà ôm chầm lấy hình bóng ấy, tin rằng chồng bà đã trở về sum họp. Rồi cả hai làm tình với nhau. Đêm hôm sau, hình bóng ấy lại đến. Lần này hắn không xin phép bà mà hắn tự tiện làm những chuyện chăn gối.
Đến đêm thứ ba thì hắn tấn công bà một cách quyết liệt. Thì ra hắn đã tỏ lộ bản chất hung hăng và ghê tởm của hắn.
Bà ấy quá sợ hãi và cảm thấy bị khủng hoảng tinh thần. Sáng hôm sau thì bà vội vàng đến gặp cha Dan Reehil. Sau khi nghe bà kể mọi điều, vị linh mục hỏi bà:
“Bà đã thấy chồng bà chết và được chôn trong quan tài, vậy tại sao bà lại để cho ma quỷ lường gạt bà chứ?"
Sau đó, cha Reehil giải thích rằng ma quỷ lợi dụng nạn nhân có những vết thương tình cảm, đặc biệt là khi người ấy cảm thấy đau buồn, cô đơn và dính bén đến quá khứ sầu đau.
Người goá phụ đau buồn nhiều nên đã vô tình để cho ma quỷ lợi dụng. Cha nói rằng:
"Ma quỷ cần một lời mời gọi" để bước vào cuộc đời của một con người. Khi con người cho phép vì quá nhớ nhung người thân thì nó mới có thể tấn công người ấy được."
Đây là một lời cảnh báo:
"Những sự đau khổ và những sự dính bén không lành mạnh sẽ làm cho linh hồn người ấy dễ bị ma quỷ lợi dụng."
Cha Reehil khuyên người goá phụ ấy và tất cả những ai đang quá sức đau buồn thì hãy tới với Chúa Kito, xin Chúa chữa lành qua lời cầu nguyện và các phép Bí Tích.
Hãy dâng người thân đã khuất cho Chúa, vì chỉ có Chúa mới có thể mang sự bình an thật và sự an ủi chân thành cho chúng ta.
Kim Hà, 10/7/2025








