Thật sự thì chúng ta không bao giờ biết lúc nào thì ta gặp tai nạn, chết chóc hay thử thách đến. Thế giới thì bất định, nhưng những ai siêng năng cầu nguyện và sống gắn liền với các Bí Tích thì không có gì mà phải sợ hãi.
Những ai đi gần bên Chúa và Đức Mẹ thì cũng không bao giờ sợ mình lẻ loi. Thiên Đàng gửi các Thiên Thần, các Thánh và những ơn lành cho những ai siêng năng cầu nguyện.
"Vậy hãy mặc các vũ khí của Chúa để rồi bạn có thể đứng vững chống lại những thủ đoạn tinh vi của ma quỷ." (Epheso 6:11)
Khi bạn luôn chăm chỉ cầu nguyện thì bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chuỗi kinh Mân Côi trở thành vũ khí của bạn. Thiên Thần Bản Mệnh của bạn trở thành đồng minh. Đức Mẹ đi cùng bạn trên mọi nẻo đường của cuộc đời bạn.
Thánh Padre Pio nói:
"Lời cầu nguyện là dưỡng khí cho linh hồn. Chuỗi Mân Côi là vũ khí cho mọi thời đại."
Thánh Alphonsus Liguori nói:
"Những ai cầu nguyện nhiều thì cứu được mình. Những ai ít cầu nguyện ít thì ở trong tình trạng nguy hiểm. Những ai không bao giờ cầu nguyện thì mất linh hồn."
Thánh John Vianney nói:
"Một linh hồn bền tâm cầu nguyện thì sẽ được Chúa cứu thoát."
Vì thế khi bạn bị cám dỗ để không cầu nguyện, để phàn nàn khi chờ đợi hay không biết làm gì thì hãy cầu nguyện sốt sắng. Hãy luôn cầu nguyện và là một chiến sĩ cầu nguyện.
Hãy đem Thiên Đàng đến trong từng giây phút của cuộc đời bạn.
Kim Hà, 5/7/2025