Thánh Charbel thường hay làm phép lạ. Xác của ngài không bị phân huỷ mà còn nguyên vẹn. Các phép lạ và ơn chữa lành xẩy ra nhiều đến không thể đếm nổi.
Sau khi ngài chết thì đến 5 tháng sau đó luôn có một luồng ánh sáng rực rỡ ở trên mộ của ngài. Người ta ở xa 40 cây số nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng luồng ánh sáng đó.
Xác của Thánh Charbel vẫn tươi tốt và đẹp đẽ giống như là một người đàn ông còn sống mà đang ngủ. Từ thân xác của ngài có một chất lỏng mầu đỏ chảy ra trông giống như một dòng máu.
Từ đó, các ơn chữa lành, các phép lạ và ơn hoán cải xẩy ra. Con số người nhận ơn lên đến hàng ngàn người.
Năm 1927 có cuộc xét nghiệm thì xác ngài vẫn toàn vẹn, không hư hoại và chất lỏng mầu đỏ vẫn tiếp tục chẩy ra.
Năm 1952 người ta đào mộ ngài lên và xác ngài vẫn nguyên vẹn, mềm mại, ướt và co giãn như người còn sống.
Người ta gọi Thánh Charbel là mặt trời hướng đông, người chữa lành và là người mang hương thơm của nước Lebanon.
Tất cả các tín hữu của nhiều tôn giáo đều tôn vinh ngài: Người Công Giáo, Chính Thống Giáo, Hồi Giáo và những kẻ vô thần đều phải công nhận rằng có một Thiên Chúa. Đó là Chúa Cha của tất cả mọi dân tộc. Thiên Chúa đã gửi Chúa Giêsu xuống trần gian để cứu thế giới.
Thánh Charbel luôn nhắc nhở rằng tất cả những gì đẹp đẽ của thế gian đều không đem lại hạnh phúc.
Ngài làm nhiều phép lạ ở Đông Phương giống như Thánh Padre Pio làm nhiều phép lạ ở Tây Phương.
Các tín hữu của nhiều tín ngưỡng khác nhau đểu cầu xin ngài cứu giúp.
Tại ngôi mộ của ngài, ngài đã chữa lành ngay lập tức cho một kẻ tê liệt từ khi mới sinh được đứng lên và đi được.
Từ đó các phép lạ vẫn xẩy ra rất nhiều nên người ta đến viếng mộ Thánh Charbel. Ngài thường hiện ra tại các bịnh viện để chữa lành những bịnh nhân khẩn cầu ngài giúp họ.
Kim Hà, 3/7/2025