CN 7693: LỜI CẢNH BÁO CỦA THÁNH NHỎ JACINTA (4) HẾT
X. “Các cuộc chiến tranh là sự trừng phạt cho tội lỗi”
“Bởi vì ngươi từ chối Lời của Chúa nên Ngài loại trừ không cho ngươi làm vua." (1 Samuel 15:23)
“Các cuộc chiến tranh là sự trừng phạt cho tội lỗi của thế gian.”
Các bạn thân mến, các cuộc chiến tranh không phải là bi kịch của chính trị gia mà thường là hậu quả của sự suy sụp luân lý.
Giống như sự bất trung của người Do Thái đem lại sự huỷ diệt thì thế giới tân tiến đem lại sự huỷ hoại.
Những người Công Giáo phải làm việc đền tạ như lần chuỗi kinh Mân Côi, ăn chay, chầu Chúa Thánh Thể để đền tội thay cho tội lỗi của quốc gia họ.
Hỡi các linh hồn người Công Giáo, một thế giới mà chế nhạo Chúa thì công lý Chúa sẽ đến.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, xin tha thứ và cứu rỗi Dân Ngài.
XI. “Đức Mẹ không còn có thể giữ tay của Con Mẹ là Chúa Giêsu."
“Nếu ngươi không hối lỗi thì tất cả các ngươi sẽ tàn lụi." (Luca 13:5)
"2) Quả thế, Chúa đã phán rằng: Ta nhận lời ngươi vào lúc Ta thi ân, trợ giúp ngươi vào ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ." (2 Corinto 6:2)
“Điều cần thiết là phải làm việc sám hối. Nếu con người thay đổi lối sống thì Chúa chúng ta sẽ cứu thế giới, nhưng nếu họ không thay đổi lối sống thì cuộc thanh tẩy sẽ đến."
Các bạn thân mến, đây là điểm cao nhất trong lời cảnh báo của Thánh Jacinta.
Chúa là Đấng Thương Xót nhưng cũng là Đấng Công Chính. Thế giới đang đứng trước sự nguy hiểm. Sự hoán cải là điều cần phải làm, đó là con đường dẫn đến hoà bình. Đó là việc phải làm, nếu không thì linh hồn của bạn sẽ mất đời đời trong hoả ngục. Hãy hoán cải ngay lúc này trước khi quá trễ.
Hãy trở lại việc cầu nguyện hàng ngày, làm việc sám hối, và tham dự các phép Bí Tích.
Hãy dâng cuộc đời mình để đền tạ cho những ai không yêu mến Chúa.
Hỡi các linh hồn người Công Giáo, hãy nhìn thấy vị thế của Giáo Hội trong sự chông chênh của thế giới.
Hỡi các anh chị em trong Chúa Kito, tôi xin các anh chị hãy lắng nghe lời của một vị tiên tri trong thân xác của một em bé. Đó là Thánh Jacinta.
Lời nói cuối cùng của Thánh Jacinta không phải là xương thánh của quá khứ. Đó là tấm gương cho thế hệ của chúng ta. Một thế hệ bị cám dỗ bởi sự an nhàn, mù loà trước tội lỗi, và quên hẳn nơi vĩnh cửu.
Nhưng tiếng nói của Thánh Nhỏ Jacinta giống như tiếng của các tiên tri, xoá tan sương mù với sự thật nóng bỏng.
Vậy chúng ta có lắng nghe không? Hay là chúng ta chờ đợi sự trừng phạt mà Thánh Nhỏ đã nhìn thấy trước?
Chúng ta hãy chọn lựa ngay đi. Hãy đáp lời với sự thống hối, đức tin và lòng can đảm. Thời gian còn ngắn lắm. Thiên Đàng đang nhìn ngắm.
Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria đang khẩn cầu và chẩy nước mắt máu.
Thánh Tâm Chúa Giêsu đang bị thương tích trầm trọng bởi tội lỗi của chúng ta.
Thánh Tâm Chúa Giêsu đang chẩy máu liên tục và xin chúng ta hãy trở lại cùng Chúa Cha.
Ngài đang chờ đợi chúng ta trở về nhưng Ngài không thể chờ đợi mãi được. Thời giờ của Lòng Chúa Thương Xót là lúc này đây.
Lạy Chúa, Chúa tạo chúng con nên giống hình ảnh Chúa và linh hồn chúng con sẽ không yên nghỉ cho đến khi chúng con được nghỉ ngơi trong Chúa.
Lạy Chúa, xin ban ánh sáng thánh thiêng của Ngài cho chúng con. Amen.
Hết
Kim Hà, 1/7/2025