Monday, February 16, 202612:55 PM(View: 21)
Sáng nay, 16/2/2026 và cũng là ngày 30 Tết Âm Lịch thì trời Nam California bỗng trở mưa và khí trời lạnh cóng. Vì trời mưa nên mọi hoạt động ngoài trời như dừng lại.
Monday, February 16, 202611:46 AM(View: 18)
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con và biết mọi ngóc ngách trong tâm hồn con, con cầu xin Ngài soi sang những điều con đã giấu kín ngay cả với chính mình. Xin nhắc lại cho con những tội lỗi con đã quên. Xin nhắc lại cho lương tâm con những thất bại con đã biện minh. Xin nhắc lại cho con những khoảnh khắc con chọn sự thoải mái thay vì lòng bác ái, im lặng thay
Monday, February 16, 202611:41 AM(View: 15)
Bây giờ tôi biết một số người trong các bạn đang nghĩ gì. Các bạn đang nghĩ;
Monday, February 16, 202611:37 AM(View: 18)
Trường hợp thứ ba có lẽ là trường hợp đáng lo ngại nhất vì nó liên quan đến một tội lỗi mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra đó là tội lỗi. Chuyện xảy ra vào năm 1955. Một người đàn ông tên Antonio, một luật sư đến từ Rome, đã đến gặp Cha Pio để xưng tội theo cách mà ông ta mong đợi. Antonio 60 tuổi, một người đàn ông có học thức và hiểu biết sâu sắc, một người đã ...
Sunday, February 15, 20269:40 PM(View: 28)
Một tội lỗi được tha thứ là tội lỗi đã được mang đến phòng xưng tội, được nói ra, được ăn năn hối lỗi và được tha thứ bởi một linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô. Một tội lỗi được tha thứ đã biến mất, được xóa sạch như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng một tội lỗi bị lãng quên là một tội lỗi vẫn tồn tại trong tâm hồn bạn, vẫn mang đầy đủ sức nặng của nó, vẫn giữ nguyên hậu quả...
Sunday, February 15, 20269:37 PM(View: 25)
Cha Pio cảnh báo từng người quỳ gối trước ngài về một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Không phải ngoại tình, không phải giết người, thậm chí không phải phạm thượng.
Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 46)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 48)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 54)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 58)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.

CN 7692: LỜI CẢNH BÁO CỦA THÁNH NHỎ JACINTA (3)

Tuesday, July 1, 20256:20 PM(View: 288)

fatima5CN 7692: LỜI CẢNH BÁO CỦA THÁNH NHỎ JACINTA (3)

VI. “Đời sống của các tu sĩ phải luôn thanh khiết và toả sáng”

“(4) Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên. (5) Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách họ được.” (Sách Khải Huyền 14:4–5)

“Là một nữ tu, điều cần thiết là phải thanh sạch từ linh hồn đến thể xác."

Các bạn thân mến, sự đẹp đẽ của một cuộc đời thánh hiến là phải từ bỏ tất cả mọi sự và sống thanh khiết. Một nữ tu trở nên một dấu hiệu của đời sống Thiên Đàng, một chứng từ sống động mà một mình Chúa hài lòng.

Hỡi linh hồn người Công Giáo, các cộng đoàn các nữ tu phải canh giữ và gây được lòng tin. Hãy trở lại đời sống cầu nguyện, thinh lặng, chầu Chúa Thánh Thể và vui mừng làm chứng, không hoạt động trần thế và không hoạt động chính trị.

Thật là điều không may khi phải nhìn thấy nhiều sự việc xấu xẩy ra cho các cộng đoàn tu trì. Hãy trở lại với truyền thống ban đầu. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho các nữ tu sống thánh thiện.

VII. “Nhiều Cuộc Hôn Nhân Làm Mất Lòng Chúa”

“.9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Marco 10:9)

“Nhiều cuộc hôn nhân không tốt. Họ không làm vui lòng Chúa, và họ không phải của Chúa."

Các bạn thân mến, trong thời đại của ly dị, sống chung không hôn phối, đồng tính luyến ái thì lời của thị nhân Jacinta sắc nhọn như sét đánh. Cuộc hôn nhân là một giao ước thánh, không phải là khế ước của sự tiện nghi.

Những người Công Giáo đã lập gia đình thì cần phải cùng nhau sống thánh thiện, mở rộng đón nhận con cái, tham dự các Phép Bí Tích. Đời sống phải tập trung nơi lời cầu nguyện và sự tha thứ.

Hỡi linh hồn người Công Giáo, hãy cẩn thận khi chuẩn bị cho cuộc hôn nhân. Hãy có đời sống thiêng liêng phong phú. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những gia đình ly tán.

Satan đang làm việc không ngừng nghỉ để phá vỡ nhiều gia đình. Cuộc sống gia đình là một trong các mục tiêu lớn nhất của hắn.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho các cặp vợ chồng.

VIII. “Xưng Tội để tìm Suối Nguồn Thương Xót"

"9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính." (1 Gioan 1:9)

" 23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Gioan 20:23)

“Giải Tội là Bí Tích của Lòng Chúa Thương Xót. Do đó, mỗi người phải đến Toà Giải Tội với lòng tin tưởng và niềm vui."

Các bạn thân mến, Thánh Jacinta ngợi khen Bí Tích Giải Tội mà người Kito Giáo thời nay thường xa lánh. Xưng tội không phải là điều đáng xấu hổ nhưng là sự gặp gỡ với Lòng Chúa Thương Xót. Hãy thường xuyên xưng tội, ít nhất là hai lần trong một tháng hay là mỗi tháng một lần.

Hãy dạy các con cái rằng Toà Giải Tội là nơi để chữa lành.

Hỡi linh hồn người Công Giáo, xin các linh mục Công Giáo hãy trở nên những cha giải tội hiền lành và đừng đẩy các hối nhân đi xa. Vậy chúng ta hãy chạy đến với suối nguồn của ân sủng để trở nên trong sạch và hoàn hảo hơn.


IX. “Cầu nguyện cho những ai đang cầm quyền”


“Phúc cho quốc gia nào mà Chúa làm chủ." (Thánh Vịnh 33:12)

17 Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người. (Marco 12:17)

“Cầu nguyện cho những ai đang cầm quyền cai quản! Khốn cho những kẻ bách hại Đạo Chúa."

Các bạn thân mến, Thánh Jacinta cho rằng những ai cầm quyền tốt thì được ơn huệ Chúa ban. Còn những ai bách hại dân thì sẽ bị Chúa trừng phạt. Các nhà chính trị gia không làm việc một cách chân chính thì sẽ bị trừng phạt. Những tín hữu Công Giáo thì cần phải hoạt động cho lợi ích chung, không chỉ là người ủng hộ nhưng là một chứng nhân cho chân lý, công lý và tự do tôn giáo.

Hỡi linh hồn người Công Giáo, chúng ta không được thờ ơ trước những luật lệ chống Công Giáo. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho giới lãnh đạo của thế giới.

(Còn tiếp)

Kim Hà, 1/7/2025