CN 7690: LỜI CẢNH BÁO CỦA THÁNH NHỎ JACINTA (1)
Sau đây là những lời tiên tri cảnh báo đối với một thế giới suy đồi của Thánh Nhỏ Jacinta, một trong ba thị nhân của linh địa Fatima. Đây là những lời thì thầm trước một cơn bão lớn. Một em bé được nhìn thấy những gì mà người lớn từ chối không muốn đối mặt.
Thánh Nhỏ Jacinta Marto chỉ mới 10 tuổi. Cô bé là một trong 3 thị nhân của làng Fatima. Cô nói một cách rõ ràng và minh bạch về những cơn thử thách sắp xẩy ra cho một thế giới tội lỗi.
Khi cô bé nằm hấp hối một mình tại một bịnh viện của thành phố Lisbon. Cô phải lìa xa gia đình và bị cơn bịnh làm khổ. Cô đã nói về những chân lý siêu nhiên để cảnh báo cho mọi người. Đây không phải là những lời phát sinh do trí tưởng tượng của trẻ thơ mà là những tiếng than khóc của một linh hồn có đầy ánh sáng siêu nhiên. Cô làm việc thống hối, chịu đau đớn nhiều và cô hiệp nhất sâu xa với Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Những lời của cô đầy những sự khôn ngoan thiêng liêng và mang tính cách tiên tri cho một thế giới vô luân, bất tuân và thờ ơ với Thiên Chúa.
Những lời tiên tri của cô bé Thánh Jacinta là lời mà chúng ta, những người Công Giáo cần phải suy niệm. Đó là lời kêu gọi Giáo Hội và thế giới hãy thống hối và sống thánh thiện.
I. TỘI XÁC THỊT ĐƯA NHIỀU LINH HỒN VÀO HOẢ NGỤC
“Đây là Thánh Ý Chúa, hãy thánh hoá và hạn chế tội vô luân.” (Thư 1 Thessalonians 4:3)
Thánh bé nhỏ Jacinta đã cho chúng ta nhận ra gốc rễ của tội trọng làm cho ta rớt hoả ngục, đó là tội xác thịt phạm đức thanh khiết. Đức Mẹ Fatima và Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo đã nói đến điều này.
Trong một nền văn hoá đam mê sắc dục và dâm ô thì lời nhắc nhở của thị nhân Jacinta là lời cảnh báo. Hãy sống khiết tịnh. Đức khiết tịnh là tình yêu chân thật. Một kẻ sống trong dâm dục thì là nô lệ của thân xác. Còn những ai sống trong đức thanh khiết thì thân xác của họ là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. (1 Cor 6:19-20)
Hỡi linh hồn người Kito hữu, lời kêu gọi này rất khẩn thiết. Đừng xem phim xấu, đừng đọc sách báo dâm ô nữa. Đừng sống dâm dục và đừng phạm tội đồng tính luyến ái nữa.
Xin nghe lời Chúa ngay bây giờ trước khi quá trễ. Hãy cảnh giác mà tránh phạm tội trọng.
II. SỐNG THANH SẠCH CẢ THỂ XÁC LẪN LINH HỒN
"Phúc cho những ai sống thanh sạch trong trái tim vì họ sẽ nhìn thấy Chúa.” (Matthew 5:8)
“Muốn sống thanh sạch thì hãy giữ thân xác trong sạch. Sạch trong linh hồn là không phạm tội, không nhìn ngắm những gì mà ta không được nhìn. Không ăn cắp, không nói dối, luôn nói thật dù là khó nói."
Thị nhân Jacinta đã giải thích rõ về sự trong sạch cả về luân lý lẫn trí thức. Cô bé nói rằng ta không được chấp nhận sự thoả hiệp. Thanh sạch trong tâm hồn đòi hỏi sự thật và từ bỏ mọi tội lỗi, không những chỉ là bề ngoài mà còn là ở trong nội tâm nữa.
Hỡi linh hồn người Kito hữu, ngày hôm nay hãy sống trong sạch kể cả việc tự kỷ luật mình trong việc giải trí, lời nới, việc dùng mạng xã hội và internet và trong các mối tương quan khác. Việc này đòi hỏi ta phải xét mình và đến Toà Giải Tội.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 1/7/2025