CN 7640: MỘT LINH HỒN KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CÁC BÍ TÍCH CUỐI
Nguồn: Catholic Tradition & Evangelization
Một người kể:
Cảm nghiệm đau buồn nhất của đời một người mẹ là khi vị linh mục từ chối không ban các Bí Tích cuối cùng cho người con trai hấp hối của bà. Người mẹ là một nhân viên của nhà thờ. Khi bà đến gặp cha chính xứ để xin cha ban các Bí Tích cuối cho người con trai đang hấp hối của bà nhưng buồn thay, vị linh mục ngần ngại rồi từ chối.
Trong Giáo hội Công giáo, "Extreme Unction" (hay còn gọi là Xức dầu Bệnh nhân) là một bí tích được ban cho những người Công giáo đang bị bệnh nặng hoặc già yếu, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, trừ những người "cố chấp duy trì trong tội trọng hiển nhiên". Đây là một nghi thức xức dầu thánh lên người bệnh để cầu xin sự chữa lành về thể xác và tinh thần, đồng thời chuẩn bị cho họ về mặt tâm linh trước khi qua đời.
Sở dĩ vị linh mục sợ không đến xức dầu cho bịnh nhân vì ngài sợ bị lây bịnh. Nhưng cháu trai ấy bị bịnh tim, không phải là bịnh truyền nhiễm. Bịnh của cháu không có vi trùng. Cháu sắp chết và mẹ cháu khẩn cầu ngài.
Trước đó, tôi đã nói với bà là hãy mời vị linh mục linh hướng trong bịnh viện, nhưng nhân viên bịnh viện cho bà biết rằng:
Bịnh viện không có linh mục rảnh cho đến ngày 22 của tháng ấy. Trong lúc lo âu và thất vọng, người mẹ tìm đến cha chánh xứ. Bà hy vọng là cha sẽ giúp đỡ phần hồn cho con trai của bà, vì dù sao thì bà cũng đã phục vụ cho giáo xứ trong nhiều năm trời.
Trong nhiều năm, vị linh mục biết rõ về bà. Ngài thường nhìn thấy bà dọn dẹp nhà thờ, lau chùi nền nhà và làm sạch các vật dụng dùng trong nhà thờ. Bà tha thiết cầu xin ngài giúp cho con bà, nhưng ngài đã từ chối. Dĩ nhiên là bà không thể phàn nàn vì bà có thể bị mất việc làm với đồng lương duy nhất.
Nỗi lo sợ con mất linh hồn nhưng bà có thể làm gì khi mà cánh cửa đến với các phép Bí Tích bị đóng chặt lại?
Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu chẩy Máu không những cho người trẻ đang đau đớn mà là cho sự lạnh nhạt của vị Đại Diện cho Ngài trên trần gian này, nhất là trong thời khắc mà người hấp hối cần nhất.
“Nhưng khi Con Người đến, liệu Ngài sẽ tìm được đức tin trên trái đất không?"(Luca 18:8)
Giáo Hội là Hôn Thê của Chúa Kito. Các giáo sĩ là một Chúa Kito khác. Họ được gọi để phục vụ, hy sinh, và chăm sóc phần hồn cho đoàn chiên với tình yêu và lòng can đảm.
Có Giáo Hội nào mà lại quên người nghèo và người bịnh chứ?
Có linh mục tốt lành nào mà lại đành lòng để cho một linh hồn chết mà không nhận được những ân huệ của các Phép Bí Tích chứ?
Vậy thì Thánh Tâm của Chúa Kito ở đâu trong các linh hồn các vị mục tử ấy?
Đó là lý do mà Chúa đau đớn.
Kim Hà, 19/6/2025