Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 17-18/6/2025
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Thực tế cho thấy chưa bao giờ tin tức về Trung Đông tràn đầy như hiện nay, từ sau ngày 13/6/2025 khi Israel bất ngờ tấn công Iran.
Cho đến nay đã sang ngày thứ 6 mà thảm trạng hận thù ghen ghét đến độ 2 cường quốc về quân sự và vũ khí ở Trung Đông này đều muộn tận diệt nhau.
Các chứng nhân tại hiện trường Israel là các vị lãnh đạo Công giáo đã phải lên tiếng bày tỏ cảm nhận của mình về tình hình vô cùng thảm thương kinh hoàng đang diễn ra như sau:
Đức Hồng Y Pizzaballa:
“Chúng ta đang bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực ngày càng tăng. Chúng ta bị giam hãm trong một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra, nơi mà cảm giác quyền lực, thể hiện sức mạnh, tự phụ cho rằng chúng ta có thể tự cứu mình bằng những phương tiện mạnh mẽ và các chiến lược con người. Sức mạnh của sự lừa dối và dối trá đã làm chúng ta mù quáng”.
Cha Francesco Patton, bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa:
Người ta chọn leo thang, gia tăng các cuộc chiến, thay vì bắt đầu kết thúc một số xung đột. Và chúng ta không biết họ còn muốn mở rộng phạm vi xung đột thêm bao lâu nữa trước khi mọi thứ sụp đổ... Người dân ở Israel cảm nhận rõ hậu quả của một cuộc chiến không chỉ là tấn công, nhưng còn bắt đầu bị tấn công. Và điều này rất nguy hiểm.... Không có ai trên đường phố, các cửa hàng, văn phòng, trường học đều đóng cửa. Binh lính và cảnh sát hiện diện khắp nơi, kể cả tại các lối vào Thành cổ. Bức tường Than khóc, Vương cung thánh đường Mộ Thánh và khu vực Đền thờ Hồi giáo phải ngưng hoạt động. Mọi hình thức tụ tập và biểu tình đều bị cấm.... Nếu chúng ta không quay lại với nguyên lý sáng lập của Liên Hiệp Quốc thì thế giới sẽ tiếp tục trượt dài trên con đường bất ổn đầy nguy hiểm. Và khi đó, người ta sẽ không còn nói về 'Thế chiến thứ ba từng phần', nhưng là về một Thế chiến thứ ba toàn cầu.
Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia, giáo xứ Công giáo Latinh duy nhất ở Gaza:
Bóng tối đã bao trùm Gaza, không ai nói về điều đó, sự chú ý của quốc tế dường như đã giảm bớt nhưng nơi đây giao tranh diễn ra hàng ngày và người dân đang trải qua thảm kịch bất tận. Dù rằng đối với quân đội Israel, Gaza đã trở thành mặt trận thứ yếu kể từ khi cuộc xung đột với Iran nổ ra, nhưng điều đó không có nghĩa là không còn người dân nào phải chết ở Gaza.
Trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho cuộc chiến tranh ở Trung Đông nói chung và ở Dải Gaza nói riêng, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế.
Cao Tấn Tĩnh