CN 7633: MỘT LINH MỤC THẤY MA QUỶ HƠN LÀ THẤY THIÊN THẦN
Một người kể cảm nghiệm:
Theo một nguồn tin đặc biệt thì có một linh mục nhìn thấy ma quỷ nhiều hơn là thấy Thiên Thần Bản Mệnh của ngài. Mẹ tôi và tôi đều quen biết vị linh mục này. Những năm cuối đời thì ngài bị lũ ma quỷ hành hạ nhiều.
Ma quỷ không để cho ngài được yên ổn. Ngay cả khi ngài ở trên giường bịnh vào giờ hấp hối thì ngài vẫn bị chúng hành hạ và không được an nghỉ. Trong lúc lo âu, ngài lại đi tìm một kẻ thường dân chữa lành, mà lại không xin chịu các Bí Tích Thánh để được chết lành. Tôi không rõ là ngài có từ bỏ các thuật thờ tà thần trước khi chết hay không.
Trong lòng tôi rất buồn vì nghĩ một người đã thánh hiến cho Chúa mà bị ma quỷ đánh phá trong những giờ phút cuối cùng.
Khi tôi còn sống trong tội lỗi thì tôi đã từng nhìn thấy vị linh mục ấy sống bê bối và thoả hiệp với kẻ dữ. Có một số linh hồn dù đã được thánh hiến cho Chúa nhưng họ lại nhìn thấy ma quỷ nhiều hơn Thiên Thần và các Thánh. Đó là bởi vì họ không siêng năng trong đời sống đức tin và không đặt Chúa trên hết mọi sự.
Đây là một sự nhắc nhở rằng nếu chúng ta không có lòng sùng kính trong ơn gọi, nếu chúng ta không tiếp tục đi tìm sự thánh thiện thì chúng ta sẽ rơi vào lưới của kẻ thù là ma quỷ.
Đây cũng là lời cảnh báo cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho các linh mục và tu sĩ nam nữ. Nếu ta mặc áo Dòng, đọc kinh cầu nguyện, cử hành các Bí Tích mà trái tim chúng ta khô cằn, không hề tôn vinh Chúa mà lại lo lắng việc thế gian và đuổi theo tiền bạc và danh vọng thì chúng ta sẽ không thể gặp gỡ Chúa.
Ma quỷ luôn lôi kéo các linh hồn để theo chúng vào hoả ngục. Nhất là những ai đã thánh hiến cho Chúa. Hắn gieo rắc sự lừa dối, thoả hiệp, và cuối cùng là dụ dỗ người ta đi theo đường xấu.
Hắn làm cho họ không tỉnh thức trong cuộc sống thiêng liêng. Cuối cùng là họ rớt vào hoả ngục.
Lạy Chúa xin cứu giúp chúng con khỏi tay quỷ dữ. Amen.
Kim Hà, 17/6/2025