CN 7350: Lễ Chúa Giêsu Dâng Mình vào Đền Thánh
Ngày hôm nay, 2 tháng 2, chúng ta mừng kính Ngày Lễ Chúa Giêsu Dâng Mình vào Đền Thánh. Người ta còn gọi là Lễ Nến. Điều này nhắc nhở cho chúng ta rằng Chúa Giêsu là Ánh Sáng của thế giới. (Gioan 8:12)
Chúa kêu gọi chúng ta hãy đem ánh sáng của Ngài vào trong cuộc đời của mình.
1. Tại sao chúng ta cần đem nến đến nhà thờ để được chúc phúc?
Trong Thánh Lễ, chúng ta đem nến đến nhà thờ để được cha chúc phúc. Đó cũng là dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa Giêsu trong ngôi nhà của chúng ta. Những ngọn đèn nến này không phải để trang trí cho đẹp mà là những điều nhắc nhở cho chúng ta về sự bảo vệ và ơn lành của Chúa.
2. Chúng ta dùng nến đã được làm phép để làm gì?
- Trong lúc cầu nguyện thì chúng ta thắp một ngọn nến được làm phép để cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi, đọc Thánh Kinh hay cầu nguyện trong thinh lặng.
-Trong lúc gặp bóng tối và bão tố, khi đèn điện bị tắt vì giông tố thì chúng ta thắp nến để cầu xin Chúa bảo vệ gia đình chúng ta.
-Trong lúc thân nhân bị ốm đau. Chúng ta hãy thắp nến ở gần bên người bịnh khi cầu nguyện cho họ được ơn Chúa chữa lành và được Chúa an ủi.
-Xin Chúa bảo vệ chúng ta chống lại sự dữ. Nến được làm phép tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Kito luôn chiến thắng mọi bóng tối.
- Dùng nến làm phép trong trận chiến thiêng liêng hay để chúc phúc cho căn nhà của mình.
-Trong những trường hợp đặc biệt. Thắp sáng đèn nến vào những ngày lễ tết, kỷ niệm đám cưới, sinh nhật hay những giây phút quan trọng như nhắc nhở có sự hiện diện thánh thiêng của Chúa.
-Hãy nhớ khi thắp đèn nến làm phép là lúc ta đem ánh sáng của Chúa Kito vào nhà của ta.
-Hãy thắp đèn nến hôm nay.
-Hãy trở nên ánh sáng của gia đình chúng ta, của nơi làm việc và của cộng đoàn.
Xin cho những ngọn nến này luôn nhắc nhở chúng ta hãy luôn lan toả ánh sáng với tình yêu của Chúa Kito mỗi ngày.
LM làm phép nến:
Lạy Chúa là nguồn ánh sáng thật và là Đấng tạo thành ánh sáng. Chúa đã chỉ cho cụ già Si-mê-on nhận ra Đức Ki-tô chính là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Chúng con tha thiết nài xin Chúa ban phúc lành mà X thánh hoá những cây nến này. Xin nhận lời dân Chúa đang tụ họp, miệng ca mừng Thánh Danh, tay cầm đèn cháy sáng: Ước gì chúng con luôn thẳng đường ngay lối tiến đến cùng Đức Ki-tô là ánh sáng chẳng bao giờ tàn lụi. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Kim Hà, 2/2/2025