Thursday, January 23, 20254:41 PM(View: 12)
Từ FB của Rafael Villongco Đức Mẹ Maria hiện ra với một kẻ vô thần người Pháp gốc Do Thái. Đó là ông Alphonse Ratisbonne vào ngày 20/1/1842, tại một ngôi nhà thờ tên là Sant' ANDREA DELLA FRATTE, thuộc thành phố Roma, nước Ý.
Wednesday, January 22, 20255:58 PM(View: 22)
Nguồn: Spiritdaily.org Theo cha Hampsch thì khi ta gặp trục trặc trong tình yêu, khủng hoảng tài chánh, hôn nhân rắc rối, lo âu, căng thẳng, chán đời, bị ám ảnh và chịu đau khổ triền miên thì có thể là bắt nguồn từ những tội ác trong quá khứ của tổ tiên, ông bà và cha mẹ mình.
Wednesday, January 22, 20255:23 PM(View: 26)
Nguồn: Spiritdaily.org Trong tác phẩm Healing Your Family Tree tức là Chữa Lành Gia Tộc, LM John Hampsch nói rằng có những bịnh về tâm lý và bịnh thể xác là do xuất phát từ những tội lỗi của tổ tiên, ông bà và cha mẹ mà làm cho thể hệ của chúng ta bị bịnh.
Wednesday, January 15, 20258:16 PM(View: 81)
Nguồn: https://abcnews.go.com/ Căn nhà của ông Ivan và bà Robyn Migel đã không bị lửa thiêu rụi. Ông bà đã sinh sống tại vùng Altadena trong suốt 25 năm, nhưng tuần qua, ngọn lửa the Eaton Fire đã đến viếng căn nhà yêu quý của ông bà. Ông bà Migel nói rằng một tượng Thiên Thần bằng sứ thì vẫn còn đứng sừng sững ở ngoài vườn của họ mà không bị nứt.
Tuesday, January 14, 20257:35 PM(View: 93)
Nguồn: Queen Of Peace Theo bản tin Angelus News thì:
Tuesday, January 14, 20257:00 PM(View: 91)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Thông điệp của Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady of America năm 1957: "Các con thân mến, nếu các con làm theo ý của Mẹ và cải thiện đời sống, nếu không thì Chúa sẽ cần phải thanh tẩy các con trong lửa của sự trừng phạt mà chưa ai nói tới. Các con phải chuẩn bị để nhận lãnh ơn lành bình an lớn lao của Chúa. Nếu các con không chuẩn bị tâm hồn...
Tuesday, January 14, 20256:40 PM(View: 82)
Mấy năm trước đây, một bé gái 5 tuổi được đưa vào viện mồ côi. Mấy ngày trước đó, bố mẹ của em đã cãi vã với nhau, rồi bố em đã bắn chết mẹ em, rồi quay súng lại mà tự vẫn. Tất cả xảy ra trước sự chứng kiến của em. Đến ngày Chúa Nhật sau đó, em được đưa đến Nhà thờ Công Giáo để tham dự thánh lễ và sau đó, dự lớp Giáo lý. Vì sợ cô giáo không hiểu hoàn cảnh của em,
Monday, January 13, 20259:34 PM(View: 67)
Nguồn: Spirit of Medjugorje Bà June Klins kể một cảm nghiệm của cha linh hướng Ray Donohue như sau: “Vào ngày 5 tháng 2 hàng năm, chúng ta mừng ngày lễ Thánh Agatha. Bà là một vị thánh đồng trinh và là vị thánh tử đạo. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện xin bà Thánh bảo vệ chúng ta khỏi nạn lửa cháy.
Monday, January 13, 20256:21 AM(View: 83)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy chúc lành cho ngôi nhà của mình vào dịp Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 2025. Theo truyền thống thì vào Ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa thì người Công Giáo chúc phúc cho căn nhà của mình bằng cách viết tắt các chữ C, M và B cùng với năm mới (2025) ở trên nơi cao của các cánh cửa chính của nhà mình.
Monday, January 13, 20255:55 AM(View: 68)
Gần đây, qua những vụ cháy lớn ở thành phố Los Angeles thì người ta nói nhiều về những lời cầu nguyện truyền thống về sự chúc lành cho các ngôi nhà bằng lời chúc lành Epiphany. (Chúa Giêsu chịu phép rửa)

CN 7285: NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI KỂ VỀ LUYỆN NGỤC (2)

Saturday, November 2, 20248:47 PM(View: 136)

ln4CN 7285: NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI KỂ VỀ LUYỆN NGỤC (2)

Nguồn: https://devotiontoourlady.com/stories-of-purgatory.html

Đây là câu chuyện của một người đàn ông tên là Drithelm. Ông sống ở vùng Đông Bắc nước Anh. Ông ta đã chết và trở về. Ông ta kể:

“Khi người lạ ấy dẫn tôi đi thăm luyện ngục thì tôi rất là sợ hãi. Càng đi thì tôi càng thấy nơi này đen tối và có bóng tối dầy đặc. Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài áo quần của người hướng dẫn. Trong bóng đêm bỗng dưng tôi thấy có một quả cầu có đầy khói đen dường như vừa xuất hiện từ vực thắm."

"Bỗng dưng người hướng dẫn của tôi biến đi mất. Vậy là chỉ còn một mình tôi bơ vơ giữa bóng đêm đen. Rồi lửa bừng cháy rồi hạ xuống và rớt vào vực sâu. Tôi nhìn thấy lửa và bóng tối. Rồi có nhiều linh hồn trồi lên và rớt xuống. Lại có mùi hôi thối không thể chịu được vừa bốc lên với làn khói và bao trùm cả không gian đen tối ấy."

"Tôi bối rối đứng đó một hồi lâu trong sự khủng khiếp ấy. Tôi không biết mình phải là gì, phải đi đường nào để thoát khỏi cảnh tượng hãi hùng ấy. Bỗng dưng ở đàng sau tôi có tiếng la hét ghê sợ, rồi có tiếng cười lớn và có những tiếng chửi rủa. Cùng với tiếng la hét là một đám đông ma quỷ lôi kéo các linh hồn vào bóng tối. Nạn nhân kêu khóc thảm thiết. Tiếng hét vang vọng một vùng còn ma quỷ thì cười ngạo nghễ và vui mừng."

"Ở trong đám các linh hồn tội nghiệp ấy tôi nhìn thấy một tu sĩ, một người đàn ông và một người phụ nữ. Lũ ma quỷ lôi kéo họ vào trong vực sâu đang bốc lửa. Khi họ rớt vào vực sâu thì tôi không còn phân biệt tiếng la thét của nạn nhân và tiếng cười của ma quỷ nữa. Đồng thời có một lũ quỷ từ vực sâu nổi lên và chạy chung quanh tôi."

"Chúng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Lửa từ trong miệng và lỗ mũi chúng toả ra. Chúng cầm vũ khí trong tay nhưng chúng chưa dám đụng vào tôi dù chúng làm cho tôi quá sợ hãi. Tôi nhìn chung quanh đều thấy kẻ thù và bóng tối. Tôi bối rối đi tìm khắp mọi hướng để cầu xin sự trợ giúp. Bỗng dưng ở đàng sau tôi có luồng ánh sáng của một ngôi sao."

"Ánh sáng ấy tiến dần đến với tôi. Lúc đó tất cả các loài ma quỷ đang đe doạ tôi thì chợt biến đi hết. Người hướng dẫn tôi lại xuất hiện, ngài quay sang bên phải và đưa tôi đi về hướng đông nam. Rồi ngài đưa tôi ra khỏi bóng tối để đến một vùng ánh sáng. Tôi nhìn thấy một bức tường lớn trước mặt mình. Chiều dài và độ cao dường như không có ranh giới."

"Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mà chúng tôi có thể đi ngang qua bức tường. Tôi không thấy có cánh cửa, cũng không có cửa sổ hay lối đi gì cả. Khi chúng tôi bước đến bức tường thì ở trên cao có một cánh đồng rất đẹp và rộng mênh mông. Nơi ấy có đầy những hoa đẹp và thơm tho. Mùi thơm ấy làm tan biến những mùi hôi thối mà tôi đã ngửi thấy khi đi vào bóng tối dầy đặc kia."

"Ánh sáng toả ra rực rỡ. Mặt trời chiếu sáng. Trong cánh đồng ấy có rất đông người mặc áo trắng. Có rất nhiều người ngồi quây quần bên nhau mà vui mừng hớn hở. Khi người hướng dẫn đưa tôi đi gặp những con người hạnh phúc ấy thì tôi bắt đầu nghĩ rằng đó có thể là Thiên Đàng vì tôi nghe nói nhiều về Thiên Đàng."

"Người hướng dẫn đáp lại dòng tư tưởng của tôi:


"Nơi này chưa phải là Thiên Đàng như anh tưởng tượng đâu."


“Khi chúng tôi đi ngang qua các biệt thự của những linh hồn được chúc phúc thì tôi khám phá ra rằng đàng trước tôi còn có vùng ánh sáng đẹp hơn. Có nhiều người đang ca hát vui vẻ. Có những mùi hương thơm ngát. Khi tôi bắt đầu hy vọng rằng chúng tôi đang đi vào nơi tốt lành thì bỗng dưng người hướng dẫn tôi lại quay trở lại con đường cũ."

"Người hướng dẫn nói với tôi rằng:

“Khi chúng ta trở lại các biệt thự vui vẻ có các linh hồn mặc áo trắng, anh có hiểu ý nghĩa gì không?"

Tôi trả lời: "Dạ thưa không ạ."

"Ngài nói:


"Cái thung lũng mà anh nhìn thấy có lửa cháy và có giá lạnh, đó là nơi mà các linh hồn bị trừng phạt. Còn cái hố sâu mà anh thấy là cửa hoả ngục. Những ai bị rớt vào đó thì không bao giờ có thể thoát ra được."

"Còn nơi mà có hoa lá, có những con người đẹp đẽ, có ánh sáng và vui vẻ, đó là nơi mà các linh hồn mà khi sống họ làm nhiều việc lành. Tuy nhiên họ chưa hoàn hảo để có thể vào ngay Thiên Đàng. Đến ngày Phán Xét thì họ sẽ được nhìn thấy Chúa Giêsu và hưởng Nhan Thánh Chúa. Những ai hoàn hảo trong tư tưởng, lời nói và việc làm thì khi họ chết, họ sẽ vào ngay Thiên Đàng."

"Còn nơi này là ở gần Thiên Đàng thôi. Vì thế mà anh nghe tiếng hát, ngửi mùi hương thơm và nhìn thấy ánh sáng chan hoà. Khi anh trở về với thân xác và sống chung với loài người một lần nữa mà nếu anh hành động, ăn nói cẩn trọng hoặc sống công chính và đơn sơ thì sau khi chết, anh sẽ có nơi ở vui vẻ dành cho các linh hồn được chúc phúc. Tôi để anh ở lại một mình để xem anh nghĩ như thế nào mà thôi."

"Khi ngài vừa nói với tôi thì tôi nhận ra rằng mình đã trở lại với thân xác mình. Tôi vẫn còn rất thích vẻ đẹp và hương thơm của nơi mà tôi vừa đi qua. Tôi không dám hỏi ngài thêm các câu hỏi nữa. Bỗng dưng tôi lại ở giữa mọi người trong nhà."

Kim Hà, 2/11/2024