Friday, November 7, 20257:01 PM(View: 15)
Hôm nay, con gái tôi nói rằng cháu phải đi tham dự một đám tang của người bạn học. Cô gái ấy mới có hơn 40 tuổi mà thôi. Cô ấy không có chồng mà cũng không có con. Cô chết vì bị nghiền ma tuý và dùng ma tuý quá liều lượng.
Friday, November 7, 20256:42 PM(View: 14)
Cha Thánh Padre Pio nói rằng:
Friday, November 7, 20255:59 PM(View: 12)
Từ ngày giữ cháu ngoại thì vợ chồng tôi chỉ còn được đi tham dự Thánh Lễ vài lần trong mỗi tuần. Dù sao chúng tôi vẫn chấp nhận vì đã có thể giúp đỡ con cháu mình.
Thursday, November 6, 20259:45 PM(View: 26)
Nguồn: Eccla Thánh Gemma Galgani là một nhà thần bí có 5 Vết Thương Thánh.
Thursday, November 6, 20259:20 PM(View: 25)
Nguồn: (Christ to Saint Filipe Néri, Life of Blessed Father Filippo Neri, 1601) Thánh Filipe Néri và niềm vui của Chúa Kito khi nhìn thấy những người trẻ đang chơi đùa ở trong nhà nguyện.
Thursday, November 6, 20259:01 PM(View: 24)
Nguồn: https://welcomehisheart.com/the-great-promise-fulfilled Ông Jeff Solinger kể: "Tôi trở lại đạo Công Giáo vào năm 1994. Vợ chồng tôi thường tham dự các Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng từ năm 1995 và 1996. Sau đó, chúng tôi vẫn đi Lễ vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng và những ngày lễ thường nhật khi nào có thể được
Thursday, November 6, 20251:25 PM(View: 28)
1. Thánh Giuse không nói một lời gì trong các sách Thánh Kinh. Nhưng Chúa lại phó thác cho ngài những gì mà ngài thích nhất. Sự thinh lặng của ngài bao gồm những lời cầu nguyện của ngài.
Wednesday, November 5, 20258:25 PM(View: 38)
Nguồn: Chere Gospa Thị nhân Vicka kể cho mọi người nghe rằng cô ấy chịu nhiều đau khổ để cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục và cầu cho những người vô tín.
Wednesday, November 5, 20258:01 PM(View: 36)
Đôi khi Chúa ban vinh quang và đức tin qua những hiện tượng lạ lùng. Cô Maria Domenica Lazzeri được sinh ra tại vùng Capriana, nước Ý vào ngày 16/3/1815. Cô là người con út trong 5 người con của bà Margaret và ông Bartolo Lazzeri. Ông là người thợ xay lúa. Tuy nhiên, ông Bartolo chết vì bịnh sưng phổi vào năm 1829.
Tuesday, November 4, 20256:20 PM(View: 59)
Nguồn: Catholic Answers & Prayers

CN 7225: CÁC NHÀ THẦN BÍ (5)

Wednesday, October 9, 20248:12 PM(View: 488)

martheCN 7225: CÁC NHÀ THẦN BÍ (5)

1. Chúa Giêsu đã nói với Sơ Josefa Menendez:

"Thế giới không biết Lòng Thương Xót của Thánh Tâm Ta. Ta muốn soi sáng họ qua con. Ta muốn con trở nên một tông đồ của tình yêu và lòng thương xót của Ta."

“Ta muốn những ai đang sống trong tội lỗi thì hãy hiểu rằng họ phải ăn năn. Họ không nên nghĩ rằng sẽ không có phương thuốc nào dành cho họ. Không, hỡi các linh hồn khốn khổ, Thiên Chúa đã đổ Máu Đào của Ngài cho các con vì thương yêu các con."

“Hỡi tất cả các con, hãy đến với Ta mà đừng lo sợ. Ta yêu thương tất cả các con. Ta sẽ rửa sạch các con trong Máu Thánh của Ta. Và các con sẽ nên trắng tinh hơn tuyết. Tất cả những lỗi lầm của các con sẽ được dìm trong nước mà ta sẽ rửa sạch các con. Ta yêu thương các con."

2. Bà Marthe Robin, người Pháp:

Cuộc khổ nạn Chúa Kito dành cho bà bắt đầu từ chiều Thứ Năm. Bà nói:


"Chúa muốn tôi sống Cuộc Khổ Nạn của Chúa cho đến khi Chúa thở hơi cuối cùng. Ngài vào lâm bô rồi Ngài Phục Sinh. Dù tôi vẫn ở trong tình trạng "bị đóng đinh".


"Đó là cuộc đời thập giá mà Ý Chúa dành cho tôi. Chúa cũng muốn cho tôi cứu các linh hồn trên thế giới."


Cha Finet đã ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa và bà Marthe Robin trước khi bà đi vào Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito.


"Thưa cha, cha có biết hôm nay là ngày Thứ Năm không ạ?"


"Có, cha biết."


"Thưa Cha, tối hôm nay..."


"Được, cha biết."


"Thưa cha, con lo lắng vì con không biết mình có thể chịu đựng được không."


Rồi dần dần, trong ngày Thứ Năm, bà Marthe cố gắng gánh chịu những sự đau đớn của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito. Bà chiến đấu chống lại hỏa ngục và chống lại ma quỷ. Lũ ma quỷ đánh vào đầu của bà. Rồi bà Marthe khóc ra nước mắt máu.

Giống như Chúa Giêsu Kito ở trong vườn Cây Dầu, bà chịu đựng tội lỗi của thế giới. Bà rất đau đớn. Đôi khi bà nói với cha Finet rằng:

"Xin cha đừng đến gần con vì con sẽ làm cho cha dơ bẩn."

Rồi bà rên rỉ mà không thốt ra lời. Trong hơn 50 năm dài, cho đến khi bà qua đời vào năm 1981, bà đã dâng cuộc đời mình và những nỗi đau đớn để hiệp thông với Chúa Giêsu vì sự hoán cải của những tội nhân.

Chúng ta hãy cùng đọc những lời mà bà Marthe viết ra. Bài viết tóm gọn cuộc đời đầy tình yêu dâng hiến của bà:

“Lạy Chúa Giêsu, con xin chịu đựng cây thánh giá trong niềm vui. Con xin chịu những cuộc thử thách đáng sợ và những cơn đau xé ruột gan. Con rất vui mừng khi chịu đau khổ vì đó là sự hy sinh mà con dành cho Chúa."

"Con dâng lên Chúa ngọn lửa tình yêu lớn lao trong Thánh Tâm Chúa. Con biết nơi nào có tình yêu ngự trị vì con đã nhìn thấy lửa tình yêu và Thiên Đàng."

"Lạy Chúa, con sẽ gom tất cả các loài hoa. Những sự hành hạ, đau đớn làm chẩy máu linh hồn con nhưng con lập lại không ngừng rằng: "Con cảm tạ Chúa là Đấng Cứu Độ con."

"Lạy Mẹ Maria, Mẹ Đồng Trinh, xin Mẹ ban cho mỗi ngày con được ơn hiền dịu hơn, kiên nhẫn hơn và đơn sơ hơn. Xin cho người ta không nhận ra con và quên con đi."


"Xin Chúa đừng ban cho con những gì hữu hình vì con chỉ là người con bé nhỏ, thấp hèn, dịu dàng và khiêm nhường."


"Lạy Chúa là Chúa của con, con xin từ bỏ chính mình con. Chúa muốn con ở đây nên con không muốn rời đi. Nếu Chúa muốn con ở nơi khác thì con xin vâng theo Ý Chúa."


"Lạy Chúa Giêsu, con luôn vâng theo Ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn con chịu đau khổ vì tình yêu Chúa thì con sẽ chịu vì con yêu Chúa."


"Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Chúa, xin ban cho con thêm lòng kiên nhẫn và bình an trong mọi sự. Amen."


Hết

Kim Hà, 9/10/2024