CN 6974: CHO TÔI THẤY VẾT THƯƠNG CỦA BẠN
Nguồn: Ecclesiasticus
Đức Hồng Y người Mỹ là Đức Cha Timothy Dolan đã kể rằng:
"Khi Padre Pio gặp nhóm các cựu chiến binh người Mỹ thì nhóm của họ xin cha như sau:
“Thưa cha Padre Pio, xin cha cho chúng con được nhìn xem những vết thương Thánh của cha ạ."
Toà Thánh Vatican đã ra lệnh cho Padre Pio phải che đậy các vết thương Thánh của ngài vì Toà Thánh không muốn những người lợi dụng để thủ lợi.
Vì thế mà các vết thương Thánh của Padre Pio được che kín bằng hai chiếc găng tay. Một người trong nhóm cựu chiến binh người Mỹ vẫn cứ tiếp tục nói với Padre Pio:
“Xin cha cho chúng con được xem các vết thương Thánh của cha. Con không tin là có điều ấy."
Padre Pio nhìn vào anh ta và hỏi anh:
“Con hãy cho cha nhìn thấy vết thương của con đi."
Anh chàng cựu chiến binh người Mỹ lại nói tiếp:
“Con không có vết thương Thánh mà là cha có. Xin cha cho con nhìn thấy các vết thương Thánh của cha."
Padre Pio lại hỏi tiếp với câu hỏi cũ:
“Con hãy cho cha nhìn thấy vết thương của con."
Anh chàng này vốn là người Mỹ gốc Ý nên anh ta hiểu rõ tiếng Ý. Tuy nhiên anh ta không thể hiểu ý của Padre Pio là gì. Padre Pio bèn giải thích thêm:
"Được, tất cả chúng ta đều có những vết thương lòng, những vết thương Thánh. Chúng ta đều có những vết thương của Thánh Giá Chúa Kito."
"Vết thương Thánh của cha vì một lý do lạ lùng nào đó nên ai cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng con cũng có những vết thương lòng. Cha có thể nhìn thấy đấy."
Vừa nghe câu nói ấy của Padre Pio thì anh chàng kia bắt đầu thổn thức khóc. Cha Padre Pio bảo anh ta rằng:
“Con hãy đến với cha."
Thế là cả hai cha con đi vào toà giải tội. Tại đó, cha Padre Pio mời gọi anh ta kể về vết thương lòng của anh. Sau này anh ta kể lại rằng: Quả thật anh ta có mang một vết thương lòng rất lớn.
Tại vùng At Anzio, anh ta và hai người chiến hữu đã nhẩy dù xuống mặt đất. Lúc đó hai người bạn của anh đang bị thương. Họ bị súng của địch quân bắn tới tấp. Tuy nhiên anh ta đã trốn chạy và để lại hai người bạn bị thương ở lại đàng sau lưng. Dù cho họ đã kêu cứu với anh:
“Xin anh trở lại cứu chúng tôi với!"
Nhưng anh ta đã không trở lại để cứu hai đồng đội mà anh ta trốn đi một mình. Giờ đây, anh ta tự thú rằng đó là một cơn ác mộng, một tội ác vì anh là một con quỷ ích kỷ. Từ đó trong lòng anh mang mãi một vết thương lòng đã lâu lắm rồi.
Cuối cùng vào giờ này anh ấy mới có thể thổ lộ bí mật đau đớn ấy cho vị linh mục thánh thiện.
“Con hãy cho cha nhìn thấy vết thương của con."
Quả thật tất cả chúng ta đều có những vết thương lòng lớn nhỏ. Tất cả chúng ta đều chia sẻ về Thánh Giá Chúa Kito. Thế giới vẫn còn chế nhạo chúng ta và Chúa Giêsu:
“Hãy bước ra khỏi cây thập giá và chứng minh cho chúng tôi biết rằng ông thật sự là Chúa."
Chúa đã làm điều này trên đồi Calvary vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Chúng ta vẫn bám vào cây Thánh Giá bởi vì đó là nơi mà Chúa của chúng ta ở đó và tại nơi đó thì Thiên Tính của Ngài tỏ lộ.
Kim Hà, 25/7/2024