CN 6815: CHA THÁNH PADRE PIO #2
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum
Ông Mario Avignone, một cựu chiến binh người Mỹ, đã từng có mối liên hệ tốt lành với cha Padre Pio khi ông này đóng quân ở nước Ý. Ông Mario kể tiếp:
"Tôi kể cho Padre Pio nghe rằng tôi trở về nhà và sẽ đem theo vợ tôi và con của tôi đến thăm cha. Cha Padre Pio nói:
“Con đừng tiêu tốn tiền làm gì. Mỗi khi con rước Mình Thánh Chúa nơi nhà thờ thì cha sẽ luôn ở cạnh bên con."
"Nhưng chỉ một năm sau thì Padre Pio chết vào năm 1968, vợ tôi và tôi đến Ý để bầy tỏ lòng thương tiếc và sự kính trọng của chúng tôi đối với cha Padre Pio. Khi chúng tôi đến nhà thờ để viếng mộ cha Padre Pio thì vợ tôi kể rằng lúc ấy tôi ở trong tình trạng ngất trí. Nước mắt của tôi tuôn tràn xuống mặt tôi khi tôi vào thăm mộ của ngài."
"Tôi quỳ xuống và cầu nguyện. Vợ tôi kể rằng tôi cầu nguyện rất lớn tiếng. Dường như tôi đang nói chuyện với Padre Pio. Nhưng vợ tôi không thể nghe được tiếng nói của Padre Pio mà chỉ nghe được tiếng nói của tôi mà thôi. Riêng tôi thì có thể nghe đươc tiếng nói của ngài. Ngài bảo rằng ngài rất vui mừng khi tôi đến tìm ngài."
"Thật là điều lạ lùng khi có một người con thiêng liêng từ vùng South Side của thành phố Chicago, Hoa Kỳ mà phải đến tận nước Ý cơ chứ? Thật sự thì gốc gác của gia đình tôi là từ vùng Piedmont. Tôi bị thương tích khi một chiếc máy bay của người Đức ném bom xuống chiếc tầu thuỷ của chúng tôi. Lúc đó tầu của tôi đang neo ở vịnh Naples. Tôi may mắn có được một vị thánh làm bạn và làm cha linh hướng của mình. Thật là điều không thể ngờ được."
Khi trở về lại thành phố Chicago, ông Mario nói rằng ông làm những việc sùng kính Padre Pio bằng cách chia sẻ những cảm nghiệm của ông với những người khác. Ông thăm viếng người bịnh và cầu nguyện trước những xương thánh.
Một người bạn của ông tâm sự rằng:
"Tôi vẫn dường như cảm thấy Padre Pio đang ở gần bên tôi và trong nơi mà chúng tôi ở. Một ngày kia, bỗng dưng vợ tôi khóc. Bà ấy nói với những người quen rằng:
"Chồng tôi đang bị bịnh ung thư. Không biết các anh có thể đến và cầu nguyện với cha Thánh Padre Pio để xin cha Thánh chúc lành cho chồng tôi vì tôi tin rằng anh xin thì ngài dễ nhận lời hơn."
Thế là ông Mario đến nhà người bạn. Ông kể:
"Mọi người cùng nhau cầu xin Padre Pio đến cứu nguy cho bạn tôi. Chúng tôi rất sốt sắng trong khi cầu xin Thánh Padre Pio cứu giúp cho người bạn tôi khỏi bịnh ung thư. Khoảng 10 ngày sau đó, người vợ của bạn tôi gọi điện thoại cho tôi. Bà ta lại khóc và cười rồi bảo tôi rằng:
"Tôi vui quá. Chồng tôi được bác sĩ cho về nhà. Bác sĩ bảo rằng không hiểu tại sao mà bịnh ung thư biến mất rồi."
Rồi bà ấy bảo tôi rằng:
"Làm cách nào mà tôi có thể cảm tạ Thánh Padre Pio đây?"
Tôi bảo bà:
"Đừng cảm ơn Thánh Padre Pio, hãy cảm tạ Chúa vì Chúa là Thầy của Padre Pio."
Nhớ lại hồi đó tại vùng San Giovanni Rotondo đã từng có ba người bạn là Mario Avignone, Leo Fanning (sau này thành linh mục Fanning), và Joe Astarita đã gặp thân phụ của Padre Pio. Họ gọi ngài là: "Zi' Orazio". Ở đó cũng có một phụ nữ người Mỹ đã tận tình giúp đỡ cha Padre Pio. Đó là bà Maria McAlpin Pyle. Bà Pyle cũng đã từng giúp Padre Pio thành lập bịnh viện có tên là: Casa di Sollievo della Sofferenza hospital. Giấc mơ thành hiện thực.
Còn cả 3 người đàn ông người Mỹ này còn tiếp tục liên lạc với bà Maria Pyle cho đến ngày bà qua đời vào năm 1968.
Lạy Cha Thánh Padre Pio, xin cha vui lòng nhận gia đình của chúng con là những người con thiêng liêng của cha. Xin cha cầu bầu, chúc phúc và giữ gìn gia đình chúng con khỏi lửa hoả ngục đời đời. Amen.
Kim Hà, 30/5/2024