CN 6678: CHÚA CHỮA LÀNH CHO TÔI
Ngày hôm qua, tôi gọi cho một chị bạn là chị Kha. Chị là người chuyên môn làm thịt chà bông, thịt bò khô và chả cá để bán và bỏ mối. Chị Kha là người làm những món ăn này rất ngon và tuong đối rẻ hơn những cửa tiệm bán lẻ.
Cách đây khoảng 5 năm, chị Kha đã ngừng không làm những món ăn này vì chị bị bịnh tim rất nặng. Chị có 4 cái van tim bị hở. Chị bị mệt và phải nhập viện. Các bác sĩ nói rằng họ không thể mổ và thay cả 4 van tim cho chị vì rất nguy hiểm. Thế là sau một thời gian nằm bịnh viện thì chị về nhà nghỉ ngơi.
Chị nói rằng chị nằm chờ chết vì không thể chữa trị được. Chị đã nhờ rất nhiều nhóm bạn cầu nguyện cho chị để biết tuân theo Ý Chúa và để xin Chúa chữa lành. Sống hay chết thì chị vẫn là con của Chúa.
Gia đình tôi vẫn thích ăn những món mà chị làm. Cứ mỗi dịp đặc biệt thì tôi mua thịt chà bông và thịt bò khô để tặng cho các con và các cháu làm quà.
Tôi thử gọi cho chị để hỏi xem tình hình sức khoẻ của chị ra sao. Thế mà chị báo cho tôi một tin vui là từ đó đến nay là trên 5 năm nhưng sức khoẻ của chị ngày càng tốt hơn. Chị đã bớt đau tìm và vẫn có thể đi dự Lễ hàng ngày.
Chị tạ ơn Chúa đã thương mà chữa lành cho bịnh tình của chị được yên ổn.
Tôi vẫn luôn tin rằng Chúa luôn có thể chữa lành cho mọi người, nếu đó là Thánh Ý của Ngài.
Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành cho tất cả chúng con theo lượng từ bi của Chúa. Amen.
Kim Hà, 24/2/2024