CN 6673: HÃY LIÊN LỈ CẦU NGUYỆN
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com
Có hai loại vũ khí mà còn mãi. Lời Đức Mẹ ban từ Medjugorje là hãy cầu nguyện. Đó là ao ước lớn nhất của Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện thì sẽ có những hậu quả tai hại. Chúng ta hãy cũng xem lại cuộc hiện ra tại vùng Akita, nước Nhật Bản.
Cuộc hiện ra này đã được Giáo Hội công nhận. Qua thị nhân nữ tu Agnese Katsuko Sasagawa, Đức Mẹ nhấn mạnh về sự khẩn cấp là phái cầu nguyện trong thời đại này. Lời cầu nguyện đem lại hoà bình. Lời cầu nguyện là diều cần thiết. Chúng ta không thê lãng quên điều này.
Tương lai của thế giới đều tuỳ thuộc vào lời cầu nguyện. Tuy nhiên lương tâm của con người dường như đang say ngủ trong bóng tối của chủ nghĩa vật chất. Đức Mẹ không ngần ngại khi nói rằng:
"Những vũ khí còn lại cho các con sẽ là chuỗi Kinh Mân Côi và dấu hiệu mà Con của Mẹ để lại, đó là Thánh Lễ."
Tại vùng Akita, Đức Mẹ Maria nhấn mạnh về việc cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các giám mục và các linh mục. Việc cầu nguyện cũng là để đền tạ cho những sự dữ mà nhân loại đã phạm.
Đức Mẹ còn tuyên bố rằng sẽ có một thời đại mà chúng ta sẽ thấy:
"Các Giám Mục chống lại Giám mục, các Hồng Y chống lại các Hồng Y..." (Ngày 13/10/1973)
Ngày nay, hơn bao giờ hết, những vũ khí của chúng ta là lời cầu nguyện và Thánh Lễ. Chúng ta không còn thì giờ để nói và cho ý kiến nữa rồi.
Đây là cơ hội để cầu nguyện bởi vì phần lớn nhân loại còn chưa biết đến Chúa Kito, dù rằng đạo Công Giáo đã có hơn 2 ngàn năm.
Đức Mẹ phán: “Không có Chúa Giêsu thì các con sẽ không có hoà bình, không có niềm vui, không có tương lai và không có cuộc sống vĩnh cửu."
(Thông điệp Mẹ ban qua thị nhân Medjugorje là cô Marija vào ngày 25/7/2010).
Giờ đây vẫn chưa là quá trễ. Hãy sốt sắng và siêng năng cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi và tham dự các Thánh Lễ.
Tại Akita có một tượng Đức Mẹ Các Dân Tộc (Our Lady of all Nations) đã khóc với nước mắt máu.
Kim Hà, 21/2/2024