CN 6636: BÁNH MÌ VẪN CÒN NGUYÊN
Nguồn: childrenofmedjugorje.com
1. Bánh mì vẫn còn nguyên dù cả hai cô gái đã ăn trong 9 ngày.
Có một cô gái trẻ tên là Geraldine, đã từ quốc gia của cô là nước Mã Lai để đến Medjugorje với một người bạn. Cô đến vì có một lời khấn xin rất quan trọng mà cô mong rằng Chúa sẽ ban cho cô. Cô và người bạn đồng ý cầu nguyện một Tuần Cửu Nhật. Họ cùng ăn chay bằng bánh mì và nước lã.
Họ cầu nguyện liên lỉ với chuỗi Mân Côi. Họ tham dự Thánh Lễ và chầu Chúa Giê su Thánh Thể. Họ sốt sắng tham dự chương trinh cầu nguyện mỗi buổi chiều tại nhà thờ St. James.
Vào buổi sáng ngày đầu tiên, họ mua một ổ bánh mì để làm lương thực cho cả hai người trong ngày hôm ấy. Sau ngày đầu thì bánh mì còn lại rất ít. Đến ngày thứ hai, họ ngạc nhiên khi thấy ổ bánh mì ấy vẫn còn. Họ ăn tiếp mà không mua thêm bánh mì.
Thế mà trong suốt 9 ngày họ vẫn có bánh mì ăn. Họ ngạc nhiên và thích thú vì biết rằng Chúa đang làm phép lạ bánh hoá nhiều.
Họ biết rằng Chúa Giêsu đang ban cho họ một dấu hiệu. Khi còn ở thế gian thì Chúa đã làm nhiều phép lạ để hoá ra nhiều bánh. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ. Có phải là hai cô gái này quá nghèo mà không thể mua bánh mì không? Không.
Trong Thánh Kinh kể lại khi đám đông lắng nghe Chúa giảng tại vùng Galilee. Họ nhịn đói sau khi trải qua 3 ngày không có thức ăn. Họ không có tiền để mua thực phẩm. Nhưng Chúa động lòng trắc ẩn nên Ngài đã làm phép lạ từ 5 ổ bánh mình và 2 con cá thành ra rất nhiều lương thực.
Tại sao hai cô gái này có thể mua được lương thực mà Chúa vẫn làm phép lạ chứ?
Chúa Giêsu đang sống. Ngài nhân từ và thương yêu. Ngài khuyến khích mọi người hãy tín thác nơi Ngài. Ngài bầy tỏ sự thân thương của mình cho họ.
Ngài muốn ban một dấu hiệu mọi người có thêm đức tin. Nếu chúng ta gặp cảnh đói khát thì hãy cầu xin Chúa giúp đỡ và ban lương thực.
2. Sr. Emmanuel kể càm nghiệm thật của Sr.
Trong một thời gian tôi đi phục vụ xa trong vòng 10 ngày. Tôi dặn một nữ tu trong Dòng là Sr. Florence rằng:
"Khi tôi đi vắng mà có khách hành hương nào đển xin băng cassettes thì xin Sr. cứ tặng cho họ nhé!"
Khi tôi trở về thì tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều băng cassettes, tôi hỏi Sr. Florence rằng:
"Hình như không có ai đến xin băng cassette khi tôi đi vắng phải không Sr.?"
Sr. Florence vui vẻ trả lời:
"Ồ, có nhiều người đến xin băng cassette của Sr. mà. Nhưng khi tôi nhìn vào thì tôi thấy dường như vẫn còn như y nguyên số băng ấy."
Điều đó thật sự xẩy ra. Từ đó trở đi, Chúa Giêsu và Đức Mẹ không ngừng hướng dẫn chúng tôi rằng các Ngài vẫn sống động, sống thật và tích cực hiện diện. Các Ngài luôn trung tín, đầy lòng trắc ẩn.
Trong thời kỳ trận chiến thiêng liêng xẩy ra đối với từng người Kito hữu, chúng ta phải chuẩn bị cầu nguyện để hướng về tương lai của thế giới.
Chúng ta cảm thấy có niềm vui lớn khi biết rằng Chúa luôn thương yêu chúng ta. Thiên Chúa luôn sống động và sống thật. Ngài luôn ở gần bên chúng ta. Chúa luôn là Thiên Chúa và là Thầy cao cả của thế giới. Tạ Ơn Chúa. Amen.
Kim Hà, 12/1/2024