CN 6549: CHÚA CHỮA LÀNH BỊNH ĐIẾC CỦA CHỒNG TÔI
Đã có lần tôi kể cho quý vị nghe rằng chồng tôi bỗng nhiên bị điếc. Anh đã đi tìm bác sĩ Tai Mũi Họng (ENT) để xin khám bịnh.
Bác sĩ Vân Nguyễn cho anh toa thuốc để đi mua máy điếc ở tiệm Costco. Bác sĩ cũng cho anh thuốc nhỏ vào mũi để thông lên tai cho đỡ điếc.
Rồi anh và tôi đi đo tai và mua máy nghe ở Costco nhưng chỉ một tuần sau đó thì anh nghe rõ được. Anh ấy bảo tôi rằng:
"Em hãy nói nho nhỏ đế anh xem liệu anh có nghe rõ không nhé."
Tôi nói nhỏ nhưng anh nghe được. Thế rồi thính giác của anh trở lại bình thường. Tôi bèn cùng anh đi Costco để xem liệu mình có thể trả lại cái máy nghe mà lấy tiền lại không?
Khi chúng tôi đến trả máy nghe thì là cuối tháng 8, năm 2023. Nhưng cô tiếp viên của chỗ Hearing Aids nói rằng cô ấy cho hẹn vào cuối tháng 10 năm 2023, tức là vào đúng hai tháng sau đó. Cô ấy bảo rằng hàng này mà mua trong vòng 6 tháng thì vẫn trả lại được.
Cuối tháng 10 năm 2023, chúng tôi trở lại. Cô ấy làm thủ tục và hoàn trả lại 100% số tiền. Đó là số tiền gần $1700.00. Họ không khấu trừ một chút tiền nào cả. Bây giờ thì giá mua đã hạ xuống khoảng 100 đô cho những ai muốn mua Hearing Aids. Đó là một tin vui!
Tôi cảm tạ Chúa đã chữa lành cho chồng tôi qua sự cho thuốc của bác sĩ Vân, bác sĩ ENT, Tai Mũi Họng.
Tôi muốn viết bài này để tạ ơn Chúa. Đồng thời tôi báo cho mọi người biết rằng khi có người nhà bị điếc thì hãy đi tìm bác sĩ Tai Mũi Họng (ENT) trước. Hãy xin bác sĩ cho thuốc nhỏ mũi để thông đến tai.
Nếu phải mua thì hãy mua Hearing Aids ở tiệm Costco. Họ đo tai kỹ càng. Họ dạy cách sử dụng và không làm khó dễ gì. Họ cũng sẵn sàng hoàn trả đúng số tiền mà không phàn nàn gì.
Đúng là phước chủ lộc thầy. Cám tạ Chúa. Cám ơn bác sĩ Vân Nguyễn và tiệm Costco.
Kim Hà, 17/11/2023