CN 6538: CẦU NGUYỆN VÀ TẠ ƠN CHÚA
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Thế giới của chúng ta đang bị đảo lộn. Thật là khó khăn khi nhìn thấy chúng ta sống vào thời đại này. Có nhiều người đã nói: "Tôi muốn trở lại lối sống cũ của tôi." Ngày nay, tôi thấy có nhiều người nói rằng:
"Chúng tôi luôn cầu nguyện để có thể tham dự Thánh Lễ. Chúng tôi cầu nguyện để có thể đi thăm gia đình, cầu nguyện để có thể rước Chúa Giêsu trong Thánh Lễ."
Đó là vì chúng ta đã trải qua nạn dịch COVID-19. Nhưng cũng có những người không chịu đi Lễ ngày Chúa Nhật vì họ bận đi chơi thể thao. Có người nói rằng ngày Chúa Nhật là ngày duy nhất mà tôi có thể ngủ dậy trễ hơn. Người ta đi lễ trễ, người ta ra lễ sớm để đi ăn sáng. Có những người sau khi rước Lễ thì đi về ngay.
Trong những năm bị đại dịch thì người ta lại trông mong được đi Lễ.
Liệu ngày nay người ta còn có thì giờ để sống với gia đình, để biết rõ về các con cháu không? Để biết xem các con cháu thích điều gì và ghét điều gì.
Để biết xem tài năng và khả năng của từng người con, từng người cháu, để biết liệu con cháu mình có óc khôi hài hay có những nỗi lo âu nào không?
Chúng ta có dành thì giờ cho Chúa hay không?
Liệu chúng ta có thể cầu nguyện chung không? Cùng nhau cầu nguyện trong gia đình, lần chuỗi Kinh Mân Côi chung, làm việc ngoài vườn chung và dọn dẹp chung.
Liệu chúng ta có dọn và tặng quần áo mà mình không còn mặc cho những nơi cần quần áo cho người nghèo không?
Liệu chúng ta có nói chuyện và lắng nghe nhau, cùng nahu tăng trưởng trong đức tin, và yêu thương nhau không?
Liệu cuộc hôn nhân của chúng ta có hạnh phúc không?
Liệu chúng ta có hài lòng với căn nhà của mình không?
Liệu chúng ta có cầu nguyện cho những người đau bịnh và những linh hồn đã qua đời không?
Trận đại dịch cũng là một cơ hội tốt để thử thách mọi người. Cuộc thử thách ấy để biết mọi người sẽ chịu đựng như thế nào.
Cuộc thử thách xem thử đức tin của chúng ta nằm ở đâu và chiều sâu của đức tin ra sao.
Liệu chúng ta có tín thác sâu đậm nơi Chúa không? Có cầu nguyện nhiều không?
Có cầu nguyện cho những người khác và cho nhu cầu của thế giới không?
Liệu chúng ta có qua khỏi cuộc thử thách này không?
Chúng ta hãy luôn trung thành cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi.
Hãy cố gắng ăn chay và cầu nguyện.
Hãy kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.
Hãy bám chặt nơi đức tin và nơi Giáo Hội.
Chúng ta vinh danh Chúa bằng cách vinh danh Mẹ Maria.
Trong tháng 11 này là tháng của tưởng nhớ và tạ ơn Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện và đi thăm nghĩa trang để cầu cho các linh hồn và các tử sĩ đã hy sinh cho tổ quốc.
Đó cũng là cách tốt nhất mà chúng ta cầu nguyện cho chính mình.
Kim Hà, 10/11/2023