Thursday, February 6, 20252:15 PM(View: 6)
CN 7353: THÁNH AGATA
Tuesday, February 4, 20258:59 PM(View: 45)
Khi bạn đọc nhiều kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày thì các bạn gặt hái được những lợi ích tâm linh lớn lao như: 1. Chữa lành quá khứ và...
Monday, February 3, 20259:08 PM(View: 55)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Vincent Ferrer kể lại một cảm nghiệm của một thầy phó tế ở thành phố Lyons, nước Pháp. Thầy đã từ bỏ mọi sự và sống một cuộc đời thống hối trong sa mạc. Có một sự trùng hợp là thấy chết cùng một giờ và cùng một ngày với Thánh Bernard.
Saturday, February 1, 20259:09 PM(View: 78)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông Peter Anderson, một người làm việc cho CBS đã kể cảm nghiệm như sau: “Người ta thường xuyên hỏi tôi về thời tận thế. Tôi suy nghĩ rằng tại sao lại có một số người đã chết mà được sống trở lại. Họ kể về những thông điệp rất giống nhau: Đó là tình yêu, sự tử tế và lòng trắc ẩn. Có thể là vì xã hội của chúng ta ...
Saturday, February 1, 20258:46 PM(View: 74)
Nguồn: Spiritdaily.com Có nhiều người đã chết đi rồi sống lại và kể về cảm nghiệm của họ. Một phụ nữ người Kito giáo có tên là bà Diane Carroll. Bà đã trải qua một cuộc hôn mê dài đến 60 ngày. Bà đã ở giữa sự sống và sự chết.
Saturday, February 1, 202512:08 PM(View: 89)
Nguồn: Spiritdaily.com Các nhà khoa học đã tuyên bố trong những ngày gần đây rằng: “Doomsday Clock,” tạm gọi là Đồng Hồ Ngày Tận Thế sẽ đến gần vì thế giới đang tự huỷ diệt chính mình.
Friday, January 31, 20258:42 PM(View: 85)
Lời nói đầu: Đây là lời tâm sự của anh Đ.Nguyễn, webmaster của www.memaria.net. Anh Đ.đã tạo ra www.memaria.net và mua domain ở GoDaddy. Sau đó vì website có nhiều tài liệu quá và chiếm nhiều space nên GoDaddy đã từ chối bán domain. Anh Đ. phải làm lại web ở nơi một domain khác. Thật là một kỳ công! Càng cộng tác chung với anh Đ. thì tôi xác tín rằng...
Thursday, January 30, 20258:49 PM(View: 69)
Vào những ngày lễ Tết, những người ở xa xứ thường nhớ về quê hương, nơi quê cha đất tổ, về gia đình nơi còn có cha mẹ và các anh chị em. Tôi nhớ mãi lời giảng của LM Trịnh Đức Hoà, DCCT ngày trước. Cha thường nói giỡn:
Tuesday, January 28, 20259:55 PM(View: 83)
Trong những giờ cuối của năm Giáp Thìn 2024, tôi cảm thấy lòng mình nao nao và xốn xang. Tôi nhớ đến những tai hoạ thiên nhiên đã xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới trong năm 2024.
Tuesday, January 28, 202512:59 AM(View: 80)
Trong cả tuần này, Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh chúng tôi nhận được nhiều tin buồn từ các thành viên. 1. Người con trai 56 tuổi của chị Giầu Nguyễn là cháu Giuse Anthony Nguyễn.Cháu có công việc làm tốt, có vợ và 3 con. Cháu là người con tốt lành và hiếu thảo nhất của gia đình. Cháu làm ăn khá giả. Bỗng

CN 6533: LỜI TIÊN TRI TỪ NƯỚC ĐỨC

Wednesday, November 8, 20234:29 PM(View: 416)

manuela-strack-770x495
Bà Manuela Strack, thị nhân

CN 6533: LỜI TIÊN TRI TỪ NƯỚC ĐỨC

Nguồn: Spiritdaily.com

Chúng ta nói tiên tri vì chúng ta có nhiều người được ơn thị kiến, có các mạc khải và có những dấu Thánh. Đạo Thiên Chúa thật sự là Nhiệm Thể của Chúa Kito. 

Tại Medjugorje, nước Bosnia-Hercegovina, Đức Mẹ hứa sẽ ban một “dấu hiệu vĩ đại" qua các thị nhân.

Ở miền Bắc nước Tây Ban Nha, ở nước Ecuador và ở nước Đức cũng có những người được ơn thị kiến.

Tại Đức, vùng Siervenich, có một thị nhân tên là Manuela Strack đã được Đức Giám Mục ghi nhận. Bà này đã đưa tận tay ĐGH John Paul II một thông điệp từ Chúa Giêsu hay từ Đức Mẹ Maria.

Trước đó một ngày, bà này cũng đã được tiếp xúc với Đức Hồng Y Josef Ratzinger vào thời đó. Bà này nhận được một dấu hiệu đặc biệt từ Thiên Đàng vào một năm trước đây, cũng vào tháng này. Bà ấy kể rằng vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, bà thấy một trái cầu lớn và sáng láng đang bay lơ lửng trên bầu trời. Bên cạnh đó là hai trái cầu bằng ánh sáng nhỏ hơn.

Trái cầu lớn có ánh sáng mở ra và có Chúa Giêsu Hài Đồng thành Prague ở trong đó. Chúa mặc một áo dài bằng mầu vàng. Chúa có một áo choàng bằng mầu vàng và có thêu những đoá hoa lily trắng. Chúa đội một vương miện bằng vàng.

Vương miện của Chúa Hài Đồng giống như vương miện của Chúa Giêsu thành Prague, có những viên ngọc mầu đỏ và màu xanh lá cây gắn vào đó.

Đó là hình ảnh một Chúa Giêsu Hài Đồng có tóc mầu nâu, ngắn và uốn cong. Chúa có đôi mắt mầu xanh lơ. Chúa Giêsu có một trái tim mầu đỏ mở rộng ra trên áo của Ngài.

Nơi tay phải của Ngài có cầm một cây quyền trượng bằng vàng. Trên đầu của quyền trượng ấy có một cây thánh giá màu vàng được điểm tô bởi ngọc bích mầu đỏ. Nơi tay trái của Chúa thì có hình ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng cầm một cuốn Kinh Thánh bằng tiếng La Tinh.


“Trái cầu ấy trôi đi bồng bềnh tới gần chúng ta. Lúc này thì hai trái cầu bằng ánh sáng mở ra. Có hai vị Thiên Thần xuất hiện từ hai trái cầu ánh sáng nhỏ. Các ngài mặc áo choàng trắng đơn sơ. Áo các ngài toả sáng. Tóc các ngài thẳng và dài ngang vai. Cả hai thiên thần cúi chào Vị Vua của Lòng Thương Xót rồi quỳ xuống trước Ngài. Họ cầm áo choàng của Chúa Hài Đồng Thương Xót và mở rộng để bao trùm chúng ta. Chúng ta được núp dưới áo choàng của Vua Thương Xót."

“Vua của Lòng Thương Xót đến gần và nói:

“Hãy chú ý! Nơi nào mà Mẹ Thánh của Ta hiện ra thì ở nơi Thánh ấy sẽ có dấu hiệu này."

“Thế rồi Chúa Giêsu Hài Đồng chỉ cho tôi thấy một cái cột trụ mà ban ngày thì nó khác hơn ban đêm. Ban ngày thì cột trụ ấy giống như nó được làm bằng mây. Còn ban đêm thì nó giống như một cái cột trụ bằng lửa. Điều này sẽ xẩy ra tại vùng Sievernich.”

Bà Manuela nói rằng bà đã hỏi:


“Lạy Chúa, đó là cái cột trụ. Liệu Đức Mẹ sẽ hiện ra không ạ? Lạy Chúa, bao giờ thì sự việc này xẩy ra ạ?"

"Chúa Giêsu Hài Đồng nói:


“Các con đừng đợi đến ngày cảnh báo, đừng đợi cho có phép lạ, bởi vì Ta có thể đến với các con bất cứ lúc nào, bất cứ phút giây nào. Các con hãy thánh hoá linh hồn mình! Các con là đền thờ của Chúa Cha Hằng Hữu! Hãy đón nhận Lời của Ta một cách nghiêm túc. Sống với các Bí Tích Thánh của Giáo Hội. Như thế thì Ta có thể đến với các con như Đấng Cứu Độ."

“Rồi cuốn Thánh Kinh bằng tiếng La Tinh được mở ra. Tôi nhìn thấy Sách Khải Huyền, chương 16, câu 10 như sau:

"10 Vị thứ năm trút chén của mình xuống ngai Con Thú. Vương quốc của nó liền ra tối tăm; người ta cắn lưỡi vì đau đớn."


Thế rồi cuốn Thánh Kinh bằng tiếng La Tinh chiếu sáng xuống trên chúng ta."


Kim Hà, 8/11/2023