CN 6526: RADIO GIỜ CỦA MẸ
Trong mùa Tạ Ơn năm 2023, chúng tôi hân hoan cảm tạ Chúa và Đức Mẹ vì các Ngài đã hướng dẫn và chúc phúc cho Radio Giờ Của Mẹ được mừng Lễ Bạc 25 năm, tức là mừng sinh nhật 25 năm phát thanh.
Nhân dịp này chúng tôi xin kể lại những bước đường vui buồn trong suốt 25 năm dài vừa qua.
Chúng tôi bắt đầu cộng tác với đài phát thanh VOV (Voice Of Vietnamese) vào tháng 11 năm 1998. Khởi đầu, tôi mua một buổi phát thanh trong tuần của đài phát thanh này. Anh Giám Đốc nói rằng anh phải tìm ngày và giờ phát thanh nào trống rồi mới cho tôi biết là Radio Giờ Của Mẹ được phát thanh trong khối giờ nào trong tuần.
Cuối cùng, anh cho chúng tôi mua một giờ phát thanh vào đúng sáng Thứ Năm, ngày lễ Tạ Ơn.
Chúng tôi tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì đã sắp xếp cho chúng tôi được khởi đầu giờ phát thanh tạ ơn Chúa vào đúng mùa Tạ Ơn năm 1998.
Tôi nhớ lúc ấy trời vừa gió lại vừa lạnh. Có khi tổng đài VOV chưa mở cửa để phát thanh nhưng các chị em chúng tôi gồm chị Thanh Khiết, cô Nguyệt Nga và vợ chồng tôi phải đứng đợi ở bên ngoài mà lạnh lẽ, rét run lên bần bật.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu buổi thâu thanh nhưng phải nhờ một chị trong đài giúp thâu thanh. Và dĩ nhiên, họ thâu chi phí mua giờ phát thanh và chi phí giúp điều hành buổi phát thanh.
Sau mấy tuần vất vả thì anh Khang Bùi là chồng của cô Nguyệt Nga đã bán cho chúng tôi một cái máy thâu thanh và dạy chúng tôi cách sử dụng máy.
Thế là chúng tôi bắt đầu thâu thanh ở nhà của tôi, chứ không phải đứng đợi ở bên ngoài của tổng đài VOV nữa.
Dần dà, chúng tôi mua giờ phát thanh của một số đài phát thanh. Sau cùng, chúng tôi mua được giờ phát thanh trên đài Little Saigon, từ ông Vũ Quanh Ninh cho đến ngày nay.
Nay, sau 25 năm phát thanh, tôi hồi tưởng lại và thấy rõ rằng chính Đức Mẹ Medjugorje đã hướng dẫn, soi sáng và ban các ơn lành cho bản thân tôi để có thể phục vụ Chúa và Mẹ trong môi trường truyền thông không dễ dành trong suốt 25 năm qua.
Thế rồi các anh chị em chúng tôi cùng nhau thâu thanh, đọc chuyện. Chúng tôi dần dà có thêm tất cả là 5 Giờ Phát Thanh hàng tuần. Đó là Radio Giờ của Mẹ, Radio Giờ Bình An, Radio Giờ Hy Vọng, Radio Giờ Tin Yêu và Radio Giờ của Mẹ Thánh Kinh.
Tôi bắt đầu ráo riết viết nhiều bài cảm nghiệm và dịch nhiều cuốn sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Chúng tôi bắt đầu rao truyền những thông điệp tình yêu của Mẹ Maria từ linh địa Medjugorje.
Sau đó, vào năm 1999, các trang nhà www.memaria.org rồi www.memaria.net đã ra đời.
Xin cám ơn Dr. Bùi Hồng Việt và anh Nguyễn Quang Đông đã làm việc tích cực trong hai trang nhà trên để cộng tác với nhóm thực hiện chương Trinh Radio Giờ Của Mẹ cho đến ngày nay.
Xin cám ơn nhóm Thư Viện Đức Tin đã cộng tác để phát thanh nhiều bộ Audio rất có giá trị.
Tôi xin cảm ơn quý cha linh hướng cho Radio Giờ Của Mẹ, đặc biệt là cha xứ Richard Kennedy của nhà thờ St. Barbara. Cha đã tình nguyện cầu nguyện và hướng dẫn tâm linh cho nhóm chúng tôi.
Tôi cảm ơn các anh chị em xướng ngôn viên như chị Thanh Khiết, cô Minh Yến, cô Minh Tâm, cô Kim Anh, đặc biệt là cô Nguyệt Nga. Cô đã về với Chúa vào tháng 12 năm 2012, đã là 11 năm rồi.
Tôi cảm ơn quý ân nhân và các cộng tác viên đã yểm trợ và cộng tác để Giờ Phát Thanh được cất tiếng nói không ngừng nghỉ trong 25 năm vừa qua.
Tất cả là Hồng Ân của Thiên Chúa. Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ!
Kim Ha, 7/11/2023