Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Sau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn với cô thị nhân Vicka trong tác phẩm A Time of Grace, tức là Một Thời Hồng Ân, xuất bản vào năm 1996, viết bởi cố tác giả Kresimir Sego.
Hỏi: Chúng ta có một cuộc chiến tranh. Mọi người đều chịu đau khổ nhiều. Giờ đây mọi người lại lo âu về tương lai và về công việc làm. Thật sự, mọi người trên thế giới đều lo âu về công việc làm ăn, lương hướng, và về tương lai. Làm cách nào để có thể sống hoà hợp với những điều mà Đức Mẹ đòi hỏi từ chúng ta?
Vicka: Con người đã lo âu quá nhiều. Họ sợ mất mát nhưng xin mọi người đừng quá sợ hãi. Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên bất cứ người nào. Chúng ta ở đây với những kinh nghiệm về chiến tranh, chúng ta vẫn bình an mà. Mỗi người chúng ta nên xem xét lại chính mình, hãy dành thời giờ cho gia đình của mình. Hãy đầu phục chính mình cho Thánh Ý của Chúa và cho sự hướng dẫn của Chúa.
Những ai chỉ biết lo cho những nhu cầu vật chất thì là người nghèo hơn những ai biết đi tìm sự giàu có cho đời sau. Không có gì mạnh mẽ hơn Chúa và tình yêu của Đức Mẹ Maria. Chúng ta cần phải biết rõ những chân lý ấy.
Nếu các bạn chỉ cần đi tìm Ý Chúa và tình yêu của Mẹ thì chúng ta sẽ bình an, trái tim bình thản và mọi vấn đề sẽ biến đi hết. Nếu bạn cho tôi cả thế giời thì tôi sẽ nói rằng:
"Không, cảm ơn bạn. Tôi không cần điều ấy. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn với những gì mà tôi có hôm nay. Không ai hạnh phúc hơn tôi."
Nếu bạn bằng lòng với những điều mà mình có thì các bạn sẽ tiến bước, nhưng nếu các bạn tham lam thì sẽ mất tất cả những gì mà mình đang có.
Kim Hà, 4/11/2023