CN 6523: CỐ LM JAMES PETERSON-HÀNH TRÌNH NÊN THÁNH
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Bà Cindy Bielanin kể:
Ngày 21/7/2014, Bà Helen B. là bà ngoại cũng là người bạn của tôi, là người chăm sóc cho các cháu ngoại gái của tôi. Bà phải vào phòng cấp cứu ở nhà thường Hamot (UPMC) Hospital.
Bà có đến 3 cuộc giải phẫu trong một tuần. Bà phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt trong gần 8 tuần. Tình trạng bịnh của bà rất nặng.
Một buổi tối, bác sĩ của bà Helen nói chuyện với cô Shannon là con dâu của bà Helen vì có lẽ không còn chữa trị gì được nữa vì không hy vọng.
Cô Shannon là một nhà trị liệu về hô hấp tại vùng Erie. Cháu ngoại của bà Helen và con gái của bà cũng làm ở bịnh viện. Họ không muốn chấp nhận ngừng chữa trị cho bà. Bà đặt sợi tóc của cha Peterson trên người bà Helen và cầu nguyện cho bà không? Gia đình đồng ý.
Thế là tôi dùng sợi tóc của cha để cầu nguyện cho bà Helen trước sự hiện diện của ít nhất là một thành viên trong gia đình của bà ấy. Tôi ghi chép lại diễn tiến của việc cầu nguyện.
Sau nhiều tuần không tỉnh táo thì bà Helen bắt đầu hồi phục sức khoẻ cách chầm chậm. Dần dà người ta bỏ các loại máy, kể cả máy thở vì bà có thể thở một mình. Rồi bà được chuyển qua một bịnh viện đặc biệt khác. Tại đó, bà hồi phục một cách nhanh chóng. Bà phải tập đi lại.
Vào cuối tháng 10 năm 2014, bà Helen được về nhà. Cả gia đình vui mừng và họ cho phép tôi chia sẻ cảu chuyện của bà Helen. Lúc ấy, cha Peterson vẫn còn sống.
Tôi bèn kể về câu chuyện lành bịnh của bà Helen cho một vị linh mục nghe. Vị linh mục cũng kể cho tôi nghe một cảm nghiệm khác như sau:
Một ngày kia, cha đang đi bộ thì gặp một người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đang đứng nơi một cây cầu và nhìn xuống dòng nước ở bên dưới. Người này có vẻ buồn bã. Cha tỏ vẻ quan tâm nên hỏi xem anh ta có vấn đề gì không. Anh ta nói rằng anh đang đi tìm mua cần sa. Anh ta bước lên bậc thang đến một nhà bán cần sa thì anh ấy bỗng nghe một tiếng nói dõng dạc:
"Đây không phải là chỗ của con!"
Anh ta lập tức bước đi ngay. Rồi anh ta nghe tiếng nói:
"Con trai ơi, ta yêu thương con."
Anh chàng ấy kể cho vị linh mục rằng anh nhận ra đó là tiếng nói của cha Peterson. Anh ta biết cha Peterson khi ngài còn sống. Anh ta kể rằng anh ấy có một sợi tóc của cha Peterson mà có ai đó tặng cho anh. Hiển nhiên là cha Peterson đang trông chừng anh ta từ Thiên Đàng.
Cha Peterson (14/11/1923-13/5/2023) chắc chắn là một Đấng đang cầu bầu mạnh mẽ cho những ai bị nghiện rượu, nghiện ma tuý vì khi còn sống ngài có một mục vụ đặc biệt dành cho những người nghiện.
Lạy cha Pete Peterson, xin cha cầu bầu cho gia đình của mỗi người chúng con. Amen.
Kim Hà, 3/11/2023