CN 6520: CÂY THÁNH GIÁ TRẮNG TRÊN NÚI KRIZEVAC, MEDJUGORJE
Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Những điều tò mò về lý do tại sao người dân làng Medjugorje lại xây dựng cây thánh giá mầu trắng tại Medjugorje. Bà Kay Mule viết như sau:
Tôi luôn tự hỏi về lý do tại sao những người dân làng Medjugorje lại xây dựng cây thánh giá mầu trắng ở trên đỉnh núi thánh Krizevac tại làng Medjugorje?
Những người dân làng người Croatian vác những bao xi măng, đá, nước và những thứ khác để xây dựng một cây thánh giá cao 30-feet, nặng 16-tấn trên đỉnh núi Krizevac hay còn được gọi là Cross Mountain.
Nếu tôi có thể nói chuyện với những người trẻ của năm 1933, tôi sẽ hỏi các bạn về một số vấn đề như sau:
1. Liệu các bạn có thể tưởng tượng rằng có hàng triệu người xa lạ đến với cây thánh giá này không? Trong số đó có các Giám mục, linh mục, nữ tu và những ai tin rằng họ đến nơi này để xin cho đức tin của họ được vững mạnh hơn.
2. Liệu các bạn có thể tưởng tượng rằng có những người còn cứng đức tin thì cũng đến nơi này để nhìn xem tại sao lại có rất nhiều người được đến nơi này.
3. Liệu các bạn có thể tưởng tượng sự thay đổi mà cây thánh giá này đã đem đến cho quê hương rất nghèo của các bạn không?
4. Liệu các bạn có thể mơ rằng những ngôi nhà của các bạn nay đã trở nên những khách sạn nhỏ cho hàng triệu người xa lạ đến để nghỉ ngơi và ăn ngủ ở đó không?
5. Liệu các bạn có thể tưởng tượng được rằng Medjugorje sẽ trở nên một từ ngữ đẹp đẽ mà nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ không?
6. Liệu các bạn có biết rằng những cháu trai và cháu gái của các bạn nay trở nên những hướng dẫn viên du lịch cho các khách hành hương đến nơi này để canh tân đức tin không?
7. Liệu các bạn có thể biết rằng những người con trai của các bạn không phải đi sang nước Đức cứ mỗi 6 tháng một lần để kiếm việc làm mà nuôi sống gia đình nghèo khó không?
8. Liệu các bạn có thể không bao giờ tưởng tượng được rằng có ngày các bạn xây nhiều nhà lớn và các khách sạn lớn nhỏ trên những miếng ruộng vườn trước đây.
9. Chắc các bạn không thể tưởng tượng được những con đường chật hẹp mà các con cháu đã đi bộ đến trường hoặc các con cháu đã chăn cừu và chăn bò thì nay trở thành những con đường để cho những chiếc xe bus chạy đến và chạy đi hàng ngày.
10. Chắc các bạn cũng không thể tưởng tượng được có hàng ngàn các khách hành hương đi bộ qua những cánh đồng nho và thuốc lá của các bạn.
11. Chắc các bạn cảm thấy khó mà tin được khi chính quyền vô thần, lúc ấy rất khắc nghiệt về cách thờ phượng của các bạn, mà nay chính quyền đã thay đổi và còn khuyến khích mọi người đến nhà thờ để cầu nguyện.
12. Còn nữa, nhà thờ mà lúc được xây thì là quá lớn nhưng nay lại không thể chứa hết số người hành hương nên phải có một nhà nguyện xây ở bên ngoài để đáp ứng nhu cầu tinh thần và cầu nguyện của mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới.
13. Các bạn đã xây dựng cây thánh giá như là làm một việc thống hối, một việc hy sinh và một lời cầu xin khẩn thiết lên Thiên Chúa để xin Ngài bảo vệ ngôi làng nhỏ được dấu kín để khỏi bị sấm chớp và sấm sét khủng khiếp và khỏi những cơn mưa đá đã làm hại đến mùa màng của các bạn.
14. Khi chúng tôi đến hành hương tại Medjugorje, chúng tôi đã leo núi và gặp khó khăn với những tảng đá to lởm chởm trên lối đi. Chúng tôi đã suy gẫm về công tác khó nhọc mà các bạn đã làm trong việc xây dựng cây thánh giá. Đồng thời chúng tôi cũng suy gẫm về cây thánh giá của cuộc đời các bạn và của cuộc đời chúng tôi.
15. Chúng tôi thấy rằng dù các bạn không nhìn thấy trước những kết quả của việc thống hối và hy sinh, chúng tôi cũng có thể không cảm thấy hiệu quả của sự hy sinh mà chúng tôi đã làm.
16. Chúng tôi cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn và chúc phúc cho con cháu của các bạn và cho tất cả những khách hành hương khi họ đến Medjugorje để đi tìm những gì mà họ còn thiếu trong xã hội tân tiến này.
17. Họ tìm đến nơi đó để học được sự đơn sơ của những người nông dân, đó là những điều không còn sót lại trong xã hội này.
18. Có những người đã dùng hết sức lực từ thể xác và tâm hồn để xây dựng những điều tốt lành.
19. Có những người đã dùng trọn trái tim và lửa yêu mến để loan truyền các thông điệp đẹp đẽ và đầy tình yêu thương của Đức Mẹ tại Medjugorje trong suốt 42 năm qua.
20. Nhờ đó mà đã có hàng ngàn nhóm cầu nguyện được hình thành để loan truyền các thông điệp sống của Đức Mẹ.
Lạy Chúa, xin Chúa và Đức Mẹ Maria từ Medjugorje chúc phúc cho tất cả những ai có thiện chí xây dựng hoà bình và cầu nguyện cho hoà bình trên thế giới được vãn hồi.
Xin Chúa chúc phúc cho từng quốc gia, từng gia đình và từng cá nhân luôn được sống hoà bình và hạnh phúc. Amen.
Kim Hà, 1/11/2023