Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 14)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 22)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 14)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 26)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 62)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 58)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 63)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 50)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 56)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Saturday, November 25, 20239:33 PM(View: 74)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau: Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.

CN 6506: CHIM ĐỎ VÀ BƯỚM CÓ THỂ LÀ DẤU HIỆU NGƯỜI CHẾT VỀ

Thursday, October 26, 202311:16 AM(View: 116)

CARDINAL
Chim cardinal, chim mầu đỏ 

CN 6506: CHIM ĐỎ VÀ BƯỚM CÓ THỂ LÀ DẤU HIỆU NGƯỜI CHẾT VỀ

Nguồn: Spiritdaily.com

Người ta thường nói rằng có khi linh hồn người chết trở về báo tin cho người nhà của họ. Họ về với hình dáng con chim mầu đỏ mà tiếng Anh gọi là cardinal hoặc là với hình dáng con bướm.

Một người kể rằng bỗng dưng có một con chim mầu đỏ bay chung quanh xe hơi của gia đình người chết, rồi nó bay tới đậu trên kiếng xe của thân nhân trong gia đình. Hoặc bỗng dưng có một con bướm bay đến và đậu gần thân nhân của người chết.

Gần đây có một chương trình phim ảnh có tên là Cái Chết Sống Còn (Surviving Death) trong loạt phim Netflix.


1. Một người làm việc trong bar rượu có tên là Mike Anthony. Anh tham dự một buổi xiệc tại khách sạn Marquis Hotel ở thành phố Manhattan ngay sau khi cha của anh này qua đời. Anh ta kể rằng:


"Ngay sau khi cha tôi chết, tôi thường hay thấy những con bướm xuất hiện ở những nơi mà tôi không ngờ được."

Bỗng dưng có một con bướm xuất hiện gần anh ấy. Khi anh ấy trở lại làm việc ở tiệm rượu thì anh ấy và một người bạn lại thấy một con bướm đậu ở cái đèn lớn trong quán ăn. Điều này không thể tưởng tượng được, vì đó là ở Quảng Trường Times Square. Khi bạn đi vào khách sạn và đến tiệm rượu thì bạn phải đi qua hai cái cửa để vào trong. Rồi bạn phải đi qua một cái cầu thang điện để vào rạp hát. Rồi phải đi qua nhiều cánh cửa khác trước khi đi vào rạp hát. Rạp hát không có cửa sổ.

2. Có một phụ nữ tên là Jeanne Wright ở tiểu bang California, bà kể rằng mẹ của bà 97 tuổi vừa chết. Trước khi bà cụ qua đời, bà nói rằng bà sẽ gửi một dấu hiệu về cho các con. Bà sẽ gửi một con chim mầu đỏ tên là cardinal khi bà đến Thiên Đàng, để cho các con của bà biết tin ấy.

Sau ngày tang lễ, khi người con gái đang ngồi trong nhà thì bỗng dưng bà ấy nhìn thấy một con chim mầu đỏ. Bà có thể cầm con chim ấy trong tay.

Khi bà cho con chim bay đi, nhưng nó quay vòng vòng rồi lại đậu trên vai của bà ấy.

3. Trong gia đình tôi của có con chim đỏ bay vào nhà. Nó đậu trên cửa sổ, rồi đến trước ngôi nhà.


4. Trong các bộ lạc người Mỹ Da Đỏ thì họ gọi con chim mầu đỏ cardinal là một con vật linh thiêng. Chúng đem tin đến từ một thế giới thiêng liêng. Hễ nó đến nhà nào thì đó là điềm vui cho nhà ấy. Nó có thể bảo vệ gia đình ấy khỏi mọi sự dữ.

Có một câu nói rằng:

"Khi Chúa gửi tới một con chim đỏ đến nhà nào thì nó là người khách đến từ Thiên Đàng."

“When God sends a cardinal, it’s a visitor from Heaven.”


5. Một phụ nữ tên là Jean Kuns gửi đến một bức hình các con chim đển cho một blogsite gọi là Wild For Birds. Bà giải thích rằng bà chụp hình này sau khi mẹ của bà chết sau một cơn bão mùa đông. Bà viết:

"Mẹ tôi rất thích các con chim này. Tôi cũng thích con chim này. Lúc ấy có đến hơn 80 con chim đỏ đến gần nhà tôi vào buổi sáng hôm ấy. Nhưng tôi chỉ có thể chụp được hơn 50 con chim đỏ. Đây là hình mà tôi chụp được chứ không phải là tôi tạo ra qua photoshop. Tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng nào mà lạ lùng như thế này. Thật là tuyệt diệu!


Lời của Kim Hà: Tôi đã từng đọc chuyện của Tự Lực Văn Đoàn từ rất lâu. Có một ông tài công lái xe lửa. Ông chợt thấy một con bướm rất to đậu trước kiếng xe lửa. Ông nghi có hiện tượng lạ. Ông bèn ngừng xe lửa lại. May thay, cái cầu trước mặt của xe lửa đã bị gẫy. Nếu con bướm không báo tin thì cả chuyện xe lửa ấy đã rớt xuống sông vì cầu gẫy. Sau đó, ông mời biết là người thân của ông vừa qua đời vào giờ mà con bướm đậu trên đèn xe lửa. 

Người chú họ của tôi chết. Trong ngày giỗ của chú, có một con bướm bay vào đậu trên hình chú trên bàn thờ. Nó cứ đậu ở đó cả ngày. Cả nhà cũng nghĩ rằng linh hồn chú về để được ở gần gia đình.

Một thành viên trong HĐ Đa Minh của chúng tôi đã chụp hình một con bướm về đậu trong vườn khi chồng chị vừa qua đời. Con bướm cứ quanh quẩn bay vòng vòng cả ngày như thế.  

Kim Hà, 26/10/2023