CN 6498: CHA DON DOLINDO CỨU SỐNG MỘT NGƯỜI (4)
https://catholicexchange.com/how-don-dolindo-rescued-a-soul-in-america/
Một trong những linh hồn được cha cứu có tên là Federico. Vào một buổi tối của năm 1908, cha Don Dolindo đang bước đi trong phòng ngủ và cầu nguyện. Ngài còn đang thức và tỉnh táo. Bỗng dưng ngài có cảm tưởng rằng mình cần phải nằm xuống. Thế là cha nằm xuống giường và ngủ ngon. Về sau, cha kể:
“Dường như giấc ngủ ấy không bình thường. Rồi trong một lúc, tôi có cảm tưởng rằng mình đang ở nước Mỹ. Tôi thấy mình đang ở gần một cái hồ nước nơi đó có người đang bị chết đuối. Tôi thấy dường như người đang bị chết đuối ấy là người mà tôi quen biết.
"Thì ra người đàn ông ấy là người hướng dẫn viên du lịch mà mọi người xem như là thiên thần bản mệnh, khi tôi còn ở trong nhà Dòng. Thế là tôi kéo người ấy lên bờ. Đó là ông Federico Santaniello. Sau đó, người này làm hoà với Chúa."
Rồi cha Dolindo thức dậy và cha tỉnh ngủ ngay. Cha nhớ lại những gì mà ông Federico đã nói trước đây, rồi ông ta đi về Mỹ. Cha nhớ rằng cha đã từng cầu nguyện và xin Chúa cho phép cha đem ông Federico trở về với ơn của Chúa trước khi ông này chết. Sau đó, cha Dolindo biết rằng ông Federico chết ở nước Mỹ.
Có một người nông dân đã từng ở Mỹ cũng đã nói rằng ông ta nhìn thấy cha Don Dolindo tại nước Mỹ.
Cha Don Dolindo viết rằng:
“Tôi chưa bao giờ đến nước Mỹ. Tôi biết rằng Chúa đã đem tôi đến Mỹ để cứu linh hồn ấy."
Năm nay là đúng 100 năm sau khi cha Don Dolindo kể câu chuyện này trong sách của cha. Điều mà tôi ngạc nhiên là việc xẩy ra cho cha vào năm 1908 không phải là chuyện trong quá khứ mà là một lời tiên tri, là một dấu hiệu về điều đã từng xẩy ra cho cha Don Dolindo ở Mỹ vào ngày hôm nay.
Qua những lời cha viết trong Tuần Cửu Nhật Thần Phục (Surrender Novena) thì người ở trong nước này đã nhận được niềm hy vọng mới, ánh sáng mới và cuộc sống mới. Các linh hồn đang sắp chết chìm phần tâm linh thì được đưa lên bờ và được hoà giải với Chúa.
Giống như cha Don Dolindo được Chúa gửi đến Mỹ để cứu ông Federico, tôi tin rằng ngài cũng được Chúa gửi tới, ở thế kỷ này để giúp làm cho nhiều linh hồn sống lại, để đem ơn sủng của Chúa đổ tuôn vào cuộc đời mọi người theo đúng cách thức mà mỗi linh hồn cần nhất.
Tôi tin rằng ông Federico là một trong số nhiều linh hồn mà cha Don Dolindo đã mang đến cho Chúa tại Hoa Kỳ.
Kim Hà, 22/10/2023