CN 6489: KHÔN NGOAN BẰNG NHIỀU CÁCH
1. CHA MẸ LÀM GƯƠNG ĐỌC PHÚC ÂM TRONG GIA ĐÌNH
Vào mỗi buổi tối, một người cha thử thách sự hiểu biết Thánh Kinh của các con. Ông ta hỏi:
“Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu nói rằng chim chóc làm những điều gì không đúng?"
Ngay lúc ấy thì bé Thomas, 5 tuổi trả lời liền:
“Chim chóc ăn những hạt giống rớt xuống đất."
Người cha sửng sốt. Rồi ông ta hỏi tiếp:
“Các con có nhớ có những con vật nào được kể trong Phúc Âm không?"
Lập tức bé Alexandre là anh em song sinh với bé Thomas trả lời ngay:
“Dạ có những con chó sói, con rắn, con gà, con chim, và con heo ạ."
Gia đình này luôn đọc một đoạn Phúc Âm cho các con của họ nghe mỗi ngày. Người cha luôn giải thích cho con nghe về ý nghĩa của Thánh Kinh bằng những lời nói đơn giản và với lòng sốt sắng.
Kết quả thật là tuyệt vời. Đối với những đứa trẻ này thì Chúa Giêsu trở nên một thành viên của gia đình. Ngài luôn sống động, đầy quyền năng. Ngài hoạt động cách mãnh liệt và đẹp đẽ. Chúng ta luôn có thể nói chuyện với Ngài. Ngài không phải là con người của hơn 2000 năm trước, một người cổ xưa, một người vắng mặt nhưng Ngài dường như ở ngay bên cạnh những trẻ thơ ở Tây Phương.
2. Đức Mẹ Maria đã khóc rất nhiều khi Mẹ nói với LM Jozo Zovko, cựu cha xứ của giáo xứ Medjugorje rằng:
“Các con thân mến, các con đã quên đọc Thánh Kinh."
Cha Jozo nói thêm rằng:
“Khi chúng ta quên đọc Thánh Kinh là chúng ta quên Chúa Giêsu."
3. Một câu nói đầy ánh sáng
Đấng Tôi Tớ Chúa là LM Don Dolindo Ruotolo (1882-1970), cũng là vị linh mục có thể đọc được các linh hồn. Ngài thường làm cho những người thân kinh ngạc với những lời khôn ngoan của ngài. Đây là một bài học khôn ngoan:
Vào cuối đời của ngài, vì ngài có nhiều bịnh tật nên cha Don Dolindo thường cử hành Thánh Lễ tại nhà của ngài. Người ta đua nhau đến để lắng nghe lời của ngài. Một ngày kia khi ngài đang chuẩn bị cho Thánh Lễ thì có hai phụ nữ nhận ra rằng ở một góc nhà nằm trong phòng khách của ngài có một người chị già của ngài là bà Cristina, 90 tuổi. Bà đang ngồi trong cái ghế bành. Bà bị tê liệt hoàn toàn, nhưng bà vẫn có đầu óc sáng suốt.
Cũng có một bi kịch xẩy ra là người thanh niên mới có 20 tuổi bị chết vì tai nạn là cái lò lửa trong nhà bị nổ ra. Rồi hai người phụ nữ ta thán:
“Cuộc đời thật là lạ lùng. Có người phụ nữ già cả đang ngồi đây một cách bình an, trong khi đó lại có người thanh niên chết một cách khủng khiếp."
Thế rồi cha Don Dolindo đến nơi và bắt dầu dâng Thánh Lễ. Trong bài giảng ngài nói rằng:
“Đôi khi mục đích của Chúa thì không ai có thể hiểu nổi. Còn chúng ta thì có khuynh hướng phê bình và chỉ trích về mọi điều. Bạn thấy một phụ nữ già ngồi trong góc và tự hỏi tại sao bà ấy lại vẫn còn sống, khi mà hôm nay có người thanh niên trẻ lại chết vì một tai nạn khủng khiếp. Nhưng chúng ta không biết có bao nhiêu linh hồn mà người phụ nữ này trong một cuộc đời lâu dài đã cứu được họ. Chúng ta cũng không biết rằng bằng cách đem người thanh niên kia về với Chúa thì Ngài đã cứu anh ta khỏi những điều tai ác mà làm cho anh ta phải mất linh hồn đời đời."
Cả hai người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn nhau. Dường như vị linh mục nghe được lời thì thầm của họ và trả lời câu hỏi của họ.
Tôi Tớ Chúa là cha Don Dolindo có một đức tin mạnh mẽ nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự quan phòng này biến đổi những niềm đau thành niềm vui, là một tấm thảm không dò thấu được mà Chúa đang thêu dệt cho chúng ta.
Cha nói:
"Ngay cả khi có những sự việc dường như rất là tiêu cực hoặc là gây đau đớn cũng trở thành lợi ích vì Chúa tạo ra theo Ý Ngài."
Kim Hà, 20/10/2023